Ở Nga mỗi lần về hè lần nào cũng lách ca lách cách hành lý thuê trọn gói một chiếc taxi chở ra tận sân bay đi cả đoàn gồm 5-7 người. Đến sân bay thật sớm nhưng cũng chẳng lần nào tránh được cảnh chen lấn xô đẩy giữa các đồng hương với nhau. Bất kể là sinh viên, công nhân, người buôn bán, già trẻ lớn bé cứ thể lấn, ai lấn được cm nào thì lấn. Ai ai cũng nhìn nhau với con mắt ngờ vực và thiếu thiện cảm.
Có nhiều nguyên nhân lý giải cho tình trạng này. Thứ nhất là người VN mình chưa có văn hóa xếp hàng. Thứ hai là tâm lý sợ mất chỗ đã in sâu vào tâm trí người Việt sinh sống ở Nga cho nên cứ phải đi trước cho chắc ăn mặc dù vé đã cầm trong tay. Thứ ba là cách tổ chức sân bay ở Nga quả là ko tiện vì ko có những máy check-in tự động (thời điểm 2007 ở cả hai sân bay Domodedovo và Sheremetyevo) và những dãy dây băng căn hàng xếp sẵn.
Quá cân là chuyện thường xuyên xảy ra và cách giải quyết đơn giản nhất cũng là cách mà các nhân viên quầy gợi ý là trả tiền mặt đút lót cho các nhân viên này. Thỉnh thoảng cũng thấy có chuyến bay có các nhân viên cò chạy loanh quanh để giúp khách thương lượng giá cả chuyển hàng hóa quá cân với nhân viên hãng. Nói chung là khá bát nháo nhưng cũng có cái hay vì rất tiện cho những người mang quá cân đỡ phải đi nộp phạt rất nhiêu khê.
Dưới đây là một hình ảnh người Việt "xếp hàng" chờ chuyến bay Moscow-Hanoi tại Domodedovo cuối năm 2012. Ảnh lấy từ facebook một người bạn.