View Single Post
  #18  
Cũ 29-11-2007, 14:12
TrungDN's Avatar
TrungDN TrungDN is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 650
Cảm ơn: 830
Được cảm ơn 792 lần trong 293 bài đăng
Default

BÀI CA VỀ TOA TÀU KHÉT MÙI THUỐC LÁ
“ĐỪNG CHIA TAY VỚI NGƯỜI MÌNH YÊU”

Đau đớn quá, em ơi, sao lại thế
Lúc trên đời đã quấn quít bên nhau
Đau đớn quá, em ơi sao lại thế
Lưỡi cưa nào oan nghiệt đã xẻ chia
Chẳng bao giờ vết thương kia liền được
Sẽ chảy hoài giọt nước mắt trong veo
Chẳng bao giờ trái tim kia hết được
Vẫn tuôn hoài nhựa sống không thôi
- Nếu còn sống em còn bên anh mãi
Cả tấm lòng và máu thịt chẳng thể chia
- Nếu còn sống em còn bên anh mãi
Tình yêu này đến chết chẳng tàn phai.
Anh có đi đến chân trời góc bể
Hãy nhớ em, anh nhé, đừng quên
Anh đem theo đến chân trời góc bể
Cả mảnh đất này ruột thịt quê hương
- Nếu như anh vẫn không tránh được
Đau xé lòng chẳng liền lại được đâu
Nếu như anh vẫn không tránh được
Băng giá lạnh lùng, bóng tối đêm đen
- Sau xa cách sẽ có ngày gặp lại
Chỉ một điều, anh hãy mãi yêu em
Sau xa cách sẽ có ngày gặp lại
Sẽ lại về, cả anh và em.
- Nhưng nếu anh đột nhiên vĩnh biệt
Như ánh trăng lúc trời đã rạng đông
Nhưng nếu anh đột nhiên vĩnh biệt
Trên trời cao, sau dải Ngân hà
- Thì em sẽ nguyện cầu mãi mãi
Để anh không quên được đường về
Thì em sẽ nguyện cầu mãi mãi
Để anh về hưởng phước bình an.
Trong toa tàu khét mùi thuốc lá
Chàng nằm co như kẻ bần hàn
Trong toa tàu khét mùi thuốc lá
Chàng co ro, nửa ngủ, nửa khóc thầm
Khi con tàu đến cung đường oan nghiệt
Bỗng oằn mình khi vượt khúc đường cua
Khi con tàu trên cung đường oan nghiệt
Bỗng rùng mình trượt khỏi đường ray.
Một thế lực phi nhân hắc ám
Phá tan tành trong một phút giây
Một thế lực phi nhân hắc ám
Tách nhân gian khỏi cõi trần gian
Và như thế không ai tránh được
Dù đã hẹn gặp lại sau cách xa
Và như thế không ai tránh được
Dù có người vẫn vẫy gọi đằng xa
Người yêu ơi, đừng xa nhau nhé
Người yêu ơi, đừng chia ly nhé
Hãy mãi cùng gắn kết bên nhau
Người yêu ơi, đừng chia tay nhé
Vì mỗi lần sẽ là vĩnh biệt
Nếu xa nhau dù chỉ phút giây.


СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
Со мною вот что происходит,
Ко мне мой старый друг не ходит,
А ходят в праздной суе-те
Разнообразные не те
И он не с теми ходит где-то,
И тоже понимает это,
И наш раздор необъясним,
Мы оба мучаемся с ним.
Со мною вот что происходит,
Совсем не та ко мне приходит,
Мне руки на плечи кладет
И у другой меня крадет.
А той скажите, бога ради,
Кому на плечи руки класть?
Та у которой я украден
В отместку тоже станет красть.
Не сразу этим же ответит,
А будет жить с собой в борьбе
И неосознанно наметит
Кого-то, дальнего себе.
О сколько нервных и недужных связей,
Дружб ненужных.
Во мне уже осатаненность.
О, кто-нибудь, приди, нарушь
Чужих людей соединенность
И разобщенность близких душ.
Со мною вот что происходит,
Ко мне мой старый друг не ходит,
А ходят в праздной суе-те
Разнообразные не те
Со мною вот что происходит,
Со мною вот что происходит,
о мною вот что происходит...
__________________
Желаю вам море удачи и дачи у моря
TrungDN@nuocnga.net TrungDamy@yahoo.com
Trả lời kèm theo trích dẫn