Chào cả nhà,
Tôi vẫn thường xuyên vào NNN, mặc dù ít khi viết bài.
Tôi đến với NNN từ khá lâu rồi, nhưng để đọc là chính.
Cũng là dân học ở Nga về, từ hơn 40 năm trước, trong tôi luôn giữ tình yêu với nước Nga, và không chỉ nước Nga, các bạn của tôi còn là những người thuộc các quốc gia khác, trong cộng đồng Xô Viết trước kia.
Tôi mới chỉ đăng ký thành viên chưa lâu nên kiểu gì cũng là lính mới. Ý kiến của tôi không quan trọng.
Thực tình, theo dõi các bài viết xung quanh mục góp ý cho BQT diễn đàn tôi vẫn chưa hình dung ra hết tất cả các vấn đề của nó. Và tôi cũng thấy không cần thiết phải tìm hiểu ngọn nghành làm gì.
Nhưng nếu được hỏi về chính kiến thì có lẽ tôi cũng giống Chaka và vài người khác, tôi nghiêng về phương án C.
Theo tôi, về phương diện tổ chức cần củng cố lại. 4r cần có sự phân công cụ thể cho từng chuyên mục.
Tôi thấy cũng cần bỏ đi cái mục "cảm ơn" qua mỗi bài viết. Cái nút này không đem lại nhiều lợi ích mà chỉ đem lại nhiều rắc rối.
Và điều quan trọng hơn cả là chúng ta cần xây dựng một "không gian văn hóa" cho 4r. Không gian văn hóa này phải dựa trên nền tảng "tôn trọng sự khác biệt". Cái không gian văn hóa ấy đem lại cho chúng ta biết cách đối thoại với nhau trên nguyên tắc "bình đẳng và tôn trọng".
Trước sau NNN vẫn là một 4r mà tôi thường xuyên vào. Tôi trân trọng những bài dịch của bạn danngoc, của phuongnn, tôi cũng đọc những bài viết của SSX, cho dù tôi thấy quan điểm của tác giả này khác với tôi.Tôi cho rằng, quan điểm của chúng ta về mọi thứ có thể khác nhau, và phải coi đó là chuyện bình thường và đó là quyền của mỗi người.
Còn với USY, bạn ấy là người vô cùng đáng mến và đáng kính trọng. Tôi đã được gặp USY trong cuộc gặp mặt ở Đà Nẵng, đẹp cả người đẹp cả nết. Cách hành xử của USY trên 4r là một cách hành xử gương mẫu của một "không gian văn hóa"mà tôi vừa nói tới.
Nhìn chung, các 4r hiện nay đều rơi vào tình trạng nhàm chán, không chỉ NNN.
Nguyên việc quy định "không nói chuyện chính trị" đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại là yếu tố sống còn của mỗi 4r. Điều này thật không logic khi mọi sự trên đời luôn dây mơ rễ má với nhau. Kinh tế và chính trị cũng chỉ là hai mặt của một vấn đề. Thế nên, mỗi lần định viết một điều gì đó lại phải "tự kiểm duyệt" và làm mất đi hứng thú. Nhất là khi những sự kiện trong đời sống về kinh tế cũng như về chính trị chắc chắn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi chúng ta., trong tình hình hiên nay.
Hy vọng, không gian mà chúng ta có thể trao đổi ngày càng được mở rộng.
|