Trích:
danngoc viết
Thực sự tôi không muốn góp ý, vì cảm thấy có nói cũng vậy. Nhưng dù sao, tôi cũng là một trong 10 nick đầu tiên của nnn nên tình cảm vương vấn rất nhiều, xin có đôi lời góp chung.
Bác USY có nói trước khi các bác đi chơi Đà Nẵng gì gì đấy thì nnn rất vui vẻ không có chuyện gì xảy ra. Bác nhầm rồi. Có đấy. Tôi chính là người đầu tiên phản đối hướng đi của nnn hồi ấy. Tôi muốn nnn là tình yêu về nước Nga, với văn hóa Nga, với những điều hay điều đẹp của nước Nga (dĩ nhiên là gồm cả không gian văn hóa Đông Ấu, nội dung mà tôi thấy rất đặc sắc), chứ không phải là Liên Xô (theo tôi, Liên Xô không phải là nước Nga), và không phải cái gì của Liên Xô, của Nga cũng hay cũng đẹp. Nhưng vô vọng. Các bác đi học ở Liên Xô về, đâu có hiểu con cái một gia đình, có cha mẹ bị trừng phạt không được đi học đại học, không được có việc làm, không được sống mà yêu nước Nga là như thế nào? Thôi chuyện ấy, tôi không nghĩ cũng không buồn nữa.
Thời gian này, tôi thấy có nick SSX là một nick rất có hại cho nnn. Anh ta thường dịch những bài viết lấy từ các trang của đám phát xít mới (SSX dẫn link trực tiếp nhưng không hiểu sao BQT không nhận biết), có những phát biểu mạt sát cả một dân tộc (Ba Lan) mà BQT không cảnh cáo, chụp mũ bôi nhọ người khác một cách ác ý (mà BQT lờ đi).
Trong khi những phát biểu không vừa tai BQT thì bị bắt phải chứng minh (tôi cũng bị hungmgmi bắt phải chứng minh SSX là communist-facist) thì nick Nina nhận xét tôi tởm ông này, tôi ghét ông nọ hay tôi thích cái kia lắm chẳng cần chứng minh gì hết. Tôi thấy như vậy không ổn. Tình yêu nước Nga của các vị không phải là chân thành và trung thực.
Tôi xin có chút ý kiến.
|
NNN đã làm được nhiều việc. Theo nhận xét cá nhân SSX thì như thế này:
- Nơi nói về những kỷ niệm gắn bó, tâm tư tình cảm một thời của một lớp người.
- Gặp gỡ giao lưu trao đổi của những người có chung những kỷ niệm.
- Giới thiệu lịch sử văn hóa, khoa học kỹ thuật Nga.
- Phần nào đó cập nhật tin tức, tình hình Nga hiện nay.
- Và hơn nữa...
Sau tất cả, đây là diễn đàn-trang web nước ngoài viết về Nga đồ sộ nhất mà ngay cả tiếng Anh hay các ngôn ngữ khác cũng không có. Đó là điều đáng tự hào với công sức của nhiều thành viên.
Tuy nhiên, có 2 luận điệu của danngoc không thể bỏ qua được.
1. "Liên Xô không phải là nước Nga" là phát biểu cá nhân, không được đa số người Nga công nhận. Putin trong Thông điệp Liên bang nói:
«Россия началась не с 1917-го и даже не с 1991 года, что у нас единая, неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития».
"Nước Nga không khởi đầu từ 1917 hay thậm chí năm 1991, mà chúng ta có lịch sử cả ngàn năm không ngừng phát triển, thống nhất, qua đó chúng ta tìm được sức mạnh nội lực và căn nguyên phát triển dân tộc."
Nga là chủ thể kế thừa Liên Xô, dĩ nhiên thế, và được các quốc gia công nhận. Cách nói như trên là phủ nhận lịch sử người Nga như đã dẫn ở đây:
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...e=30&post=#581
2. SSX là 1 nick có hại cho NNN!
Chuyện Katyn Ba Lan, tôi sai, lẽ ra tôi không nên sử dụng những ngôn từ như vậy. Đã có cảnh cáo và nhắc nhở.
Có hại như ý kiến danngoc là do lấy từ "các trang của đám phát xít mới"!
Là người đàng hoàng, lẽ ra danngoc đã chỉ ra cụ thể, trang nào là "trang của đám phát xít mới". Nhưng tôi cứ mạnh dạn đưa trang này theo ý hiểu của tôi đối với phát biểu đó, dù sao nó cũng có trong bài viết rồi, đó là trang này:
http://diendan.nuocnga.net/showpost....2&postcount=49
Hoặc xa hơn nữa:
http://diendan.nuocnga.net/showpost....8&postcount=99
Trước hết đó là trang có đuôi .ru, điều đó nói rằng nó chịu quản lý của nước Nga, và độ tin cậy, như tôi được biết là hơn rất nhiều các trang .com; .net khác.
Chủ của các trang có link trong đó là giáo sư, Pts trường MGU Alexander Dugin, bài viết của ông ấy được đăng ở hàng ngàn trang khác, ông Dugin vẫn phát biểu, được phỏng vấn nhiều trên TV Nga hiện nay. Đành rằng phong trào của ông Dugin không được đăng ký để tranh cử, trở thành đảng phái chính trị nhưng điều đó không có nghĩa là bị cấm hoạt động.
Có thể nói ngay, ở Nga hiện nay không có phát xít hay phát xít mới. Nhưng có nhiều phe phái, khối xã hội. Do đó, trên tình thần để hiểu nước Nga, không thể không nhắc tới một ai đó, hay phe nào đó. Điều đó quá bình thường. Điều không bình thường là chỉ được nói về Liên Xô tiêu cực, đen tối theo lăng kính phương tây như danngoc vẫn làm từ trước đến nay.
Trái lại danngoc dẫn những tài liệu tuyên truyền, thậm chí có những sách không hề được phổ biến ở Nga và Liên Xô để bôi nhọ Liên Xô. Tất cả những gì danngoc viết ra không có bằng chứng vật lý, thiếu chứng cứ. Và khi bị phản biện vẫn chưa có lời thanh minh nào.
Ngay cả danh tướng Zhukov và chiến dịch Khankhin Gol cũng bị danngoc coi thường, đòi phải lấy nguồn tây mới chuẩn.
Thiết nghĩ, với truyền thống bôi nhọ Liên Xô, người đang mắc nợ NNN là danngoc đấy. Ít nhất là về phương diện tình cảm bạn danngoc ạ. Bạn tỉnh lại đi.