Chị Usy như một ”thủ lĩnh” thực sự!
Bài viết của chị Usy bao giờ cũng có trước có sau, điềm tĩnh và có trách nhiệm, tâm huyết. Trước đến giờ, HM luôn nể phục chị cũng như một vài “nick lớn” khác – tiếc là giờ đã xa/ hoặc rất ít đăng nhập diễn đàn này vì nhiều lý do.
Trích:
ninh viết
Tôi cho là chưa đến lúc phải chọn lựa, người điều hành lúc này là ai chưa quan trọng bằng cách điều hành, nội quy diễn đàn.
Trân trọng.
|
HM cũng đồng ý với bác Ninh/ hoặc bác Thao Vietnam, cũng như phần đông ý kiến các thành viên: không cần thiết phải thay (tòan bộ) BQT.
Tuy nhiên, HM không đồng tinh với cách điều hành của nick “BQT” trong một vài trường hợp, rất chủ quan và thiên vị. Dĩ nhiên các vị cũng là người thường, có yêu và có ghét. Nhưng khi trong cương vị là “BQT” có quyền hành trong tay, cần công tâm.
Ví dụ thành viên BZ vô cớ xúc phạm thành viên OT bằng những từ ngữ “ghê rợn”, thì không bị nhắc nhở (buồn hơn nữa là sau đó, có thành viên BQT còn hoan hỉ ra mặt, cứ như từ ngữ và thái độ quá khích của BZ là "thay lời muốn nói" với thành viên OT!

). Mem OT. phản ứng bằng 1 lời ca thán, thì bị BQT nhắc nghiêm khắc ngay! (mời xem lại post 517 – 518 – 521- 523 topic này). Hoặc nick Min Minixi nói thẳng, nói thật – không hề có ý công kích – lập tức bị kỷ luật treo nick, trong lúc nhiều TV mới khác viết nhảm, mục đích phá họai .. thì làm lơ.
HM đồng tình với nhiều góp ý cho BQT của nick Min gần đây nhất ở # 602 (nhờ post). Mong BQT đọc và suy ngẫm.
Như bác Bản Đồ viết trên đây, HM rất mong "bao giờ cho đến ngày xưa", mọi người thân ái, hồn nhiên cùng nhau chia sẻ kiến thức, tâm tư ... không áy náy, bức xúc.