View Single Post
  #55  
Cũ 01-01-2013, 03:51
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default F. F. Bellinsgauzen và M. P. Lazarev – Hai nhà thám hiểm khám phá Nam Cực

Có những người Nga đến Việt Nam công tác hay du lịch, họ có thể thuê cái xe U-oát cà tàng đi xuyên rừng núi. Đến khi xe không đi được nữa, họ đánh dấu điểm cuối của hành trình, bảo lái xe đến đó đón họ, rồi xách ba lô đi bộ xuyên rừng.

Khát khao khám phá thiên nhiên của của người châu Âu nói chung rất lớn, điểm này dường như trái ngược với người châu Á, thích sống co cụm và yên phận. Bác sĩ Yersin - Pháp là người đầu tiên phát hiện vùng đất Đà Lạt, trong khi đó những người bản xứ lại không ai khám phá ra chính bản địa quê hương mình.

Faddei Faddeevich Bellingshausen là một sĩ quan tháo vát và có lòng nhiệt huyết khám phá lục địa băng giá. Ông sinh ra trên hòn đảo Ezel thuộc Estonia, trong một gia đình quí tộc vùng Baltic. Ông đã 2 lần đi vòng quanh thế giới và công lao lớn nhất của nhà thám hiểm suốt cuộc đời lênh đênh trên sóng biển từ lúc trai trẻ đến lúc chết là khám phá lục địa Nam Cực cùng với đồng nghiệp M. P. Lazarev.

Ivan Aivazovsky trong núi băng , 1870
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ước mơ ra khơi có trong máu chàng trai Faddei từ khi còn rất trẻ. Ông nói mình không thể sống thiếu biển, như cá không thể thiếu nước. Sau khi tốt nghiệp trường hải quân Kronstadt, ông trở thành thủy thủ. Chuyến đi xa đầu tiên của chàng sĩ quan trẻ là đến nước Anh năm 1796.

Vào lúc 25 tuổi, Bellingshausen tham gia vào đoàn thủy thủ trên con tàu Nga “Hy vọng” đi vòng quanh thế giới theo thuyền trưởng Ivan Krusenstern. Với lòng nhiệt tình khám phá, Bellingshausen được thuyền trưởng giao phó công việc vẽ bản đồ. Còn sau này, mọi bản đồ hàng hải trong các chuyến thám hiểm đều được ông đo vẽ như trong tập “Atlas hành trình vòng quanh thế giới”. Sau khi hoàn thành chuyến thám hiểm với thuyền trưởng Krusenstern, Bellingshausen tiến hành nghiên cứu bản đồ vùng biển Đen và biển Baltic, lập ra bản đồ thiên văn. Địa lý trở thành niềm đam mê, cuốn hút mạnh mẽ để Bellingshausen vẽ ra tất cả những điều mới mẻ.

Vào đầu những năm 20 của thế kỷ 19, nước Nga chuẩn bị cho chuyến thám hiểm mới vòng quanh thế giới. Thuyền trưởng Krusenstern giới thiệu Bellinghausen như là “sĩ quan tháo vát và khéo léo". Đầu năm 1819, Bellinghausen đợc giao phó đứng đầu đoàn thám hiểm, với mục tiêu “nghiên cứu lục địa thứ 6”. Cùng đi với Bellinghausen là hoa tiêu Mikhail Petrovitch Lazarev. Tháng 6-1819, 2 tàu “Mir” và “Vostok” khởi hành từ Kronstadt hướng đến lục địa băng giá bí hiểm. Bellinghausen làm thuyền trưởng tàu “Vostok”, lúc đó ông đã 40 tuổi và có hơn 13 năm kinh nghiệm đi biển.

Đội tàu của Bellingshausen đến Rio de Janeiro rồi đi xuống phía nam, họ thám hiểm quần đảo Sandwichev, đảo New Georgia, trước đó do thuyền trưởng James Cook khám phá. Cho đến tháng 1-1820, các tàu đến được bờ của lục địa xa lạ, bao phủ trong băng giá.

Ngày chạm đến Nam Cực là 16-1-1820, tại bờ “Princess Martha”. Bellingshausen gọi đó là ngày nhìn thấy mặt đất của lục địa băng. Lần thứ 2 chạm bờ biển là ngày 21-1-1820. Nhưng thời tiết mùa hè và những vách băng dựng đứng thường xuyên đổ sụp xuống mặt nước không cho phép các tàu cặp bờ. Trong thời gian mùa hè, các nhà thám hiểm xem xét bờ biển của lục địa. Họ đã vượt qua vòng cực một vài lần. Đầu tháng 2, khi thời tiết cho phép, họ tiếp cận bờ “Princess Astrid”. Thường xuyên gặp bão tuyết và băng trôi dạt đã ngăn cản họ xem xét các bờ biển. Đến tháng 3, nhiệt độ đã giảm, băng đóng chồng chất trên biển, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn rồi không thể. Bellingshausen cho tàu hướng về Australia.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Việc nghiên cứu đã không thể hoàn thành, họ tiếp tục ở lại trên Thái Bình Dương, đội tàu thám hiểm quần đảo Tuamotu, khám phá 29 hòn đảo mới. Tất cả chúng được đặt tên những lãnh đạo quân sự lỗi lạc của Nga.

Cho đến tháng 9-1820, Bellingshausen cho tàu quay lại Nam Cực, ông khám phá vùng đất Alexander I, đặt tên cho một hòn đảo là Peter I và sau đó đến các đảo Nam Shetland. Vào lúc đó, họ phát hiện một nhóm đảo, đặt tên theo các trận đánh của cuộc chiến tranh Vệ quốc 1812 và tên các nhà hàng hải xuất xắc người Nga.

Đến cuối tháng 7-1821, thuyền trưởng thám hiểm Bellingshausen ra lệnh trở về Kronstadt. Để lại sau lưng những thủy thủ dũng cảm hải trình dài 751 ngày và 50 ngàn dặm biển. Các khám phá về khí hậu và thủy văn học, động vật học, thực vật học và dân tộc học, được ông lưu giữ thành tuyển tập độc đáo và rất có giá trị. Bellingshausen đã ghi chép cẩn thận trong nhật ký mọi thông tin có thể về các dân tộc ở những nơi đi qua, những sự kiện xảy ra đối với ông và đồng đội trong hải trình. Ông trình lên đô đốc của mình bộ sưu tập các kỷ lục của chuyến thám hiểm với rất nhiều phụ lục, bản đồ đo vẽ, các bản ghi chép và sau này được công bố vào năm 1831.

Bellingshausen đã trở thành thần tượng của rất nhiều thủy thủ và các nhà thám hiểm trẻ. Các đồng nghiệp nói về ông là một người dũng cảm và kiên định, đầy bình tĩnh đến lạ lùng trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn phải đối mặt. Họ nói ông am hiểu nghề biển nhưng cũng đầy tình người: không bao giờ trừng phạt thể xác thuộc cấp. Giành lấy thành công của chuyến thám hiểm và sức khỏe thủy thủ là ưu tiên trên nhất của ông. Tuy vậy, ông cũng bị phản đối khi liều lĩnh trong nguy hiểm như hoa tiêu Lazarev nói ông gây nguy hiểm cho tàu khi lái nó với tốc độ cao luồn lách giữa những tảng băng. Còn ông giải thích lúc đó mình đang vội vã bởi nếu không nhanh chóng, rất có thể tàu và cả đoàn thủy thủ sẽ bị mắc kẹt trong băng mùa xuân.

Sau khi đã thám hiểm châu Mỹ và châu Úc, thì Nam Cực là lục địa cuối cùng. Trước đó, không ai dám phỏng đoán, ở đó có cả một lục địa đang đợi để khám phá. Còn sau đó, sau chuyến thám hiểm của 2 nhà hàng hải Nga Bellingshausen và Lazarev, không còn lục địa lớn nào nữa để con người khám phá. Cần phải nói là nhà thám hiểm Anh lỗi lạc James Cook đã thám hiểm Nam Cực năm 1773, ông đã vượt qua vòng Nam Cực, nhưng không phát hiện ra cả một lục địa ẩn giấu dưới lớp băng.

Vì công lao cống hiến to lớn cho nước Nga, Bellingshausen được vinh dự nhận cấp bậc chuẩn-đô đốc hạng nhất. Năm 1826, ông là lãnh đạo hạm đội Địa trung hải. năm 1839 được bổ nhiệm vào vị trí Thống lĩnh quân sự vùng Kronstadt, tư lệnh hải quân Kronstadt, cho đến cuối đời, ông là đô đốc hải quân và tham gia vào cuộc chiến tranh với quân Thổ, dẫn đầu những trận vây hãm hải quân Thổ.

Ông Bellingshausen cũng góp phần đáng kể vào việc xây dựng các hải cảng, bến tàu mới, cũng như đóng góp sức lực xây dựng hải quân Nga. Ông chăm lo cho thủy thủ, với sự đề xướng của mình, khẩu phần thịt cho thủy thủ đã được tăng rõ rệt. Sau khi ông mất, người ta tìm thấy tài liệu của ông, đề nghị trồng cây trên bến cảng, loại cây thân gỗ nở hoa sớm để ngoài khơi xa có thể nhìn thấy mùa xuân. Ông lập ra các thư viện sách để tăng cường văn hóa cho thủy thủ. Ông chú ý đến huấn luyện, tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho pháo thủ, cho hoa tiêu và lái tàu.

Nhà thám hiểm vĩ đại Bellingshausen mất năm 1852, và được chôn cất ở Kronstadt. 18 năm sau người ta dựng tượng ông ở đây, tên ông được đặt cho những hòn đảo ở Thái bình dương và Đại tây dương, cho biển và cho mũi đảo Sakhalin, cho mũi lục địa Nam Cực. Năm 1968, đoàn nghiên cứu Nga lập căn cứ ở mũi Fildes, bờ biển tây Antarctica. Tên Bellingshausen được đặt cho căn cứ này.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tham khảo: http://topwar.ru/19029-faddey-faddee...ontinenta.html
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nina (01-01-2013)