Trích:
Fansipan viết
Biểu tình về biển đảo là thứ vớ vẩn và lại ngớ ngẩn. Biểu tình không giải quyết được vấn đề gì đâu các bạn ạ.
Mình căm ghét TQ một thì các nước láng giềng của Nga căm ghét Nga phải đến một phết năm đấy. @ Mr Chủ quan.
|
Hãy hiểu điều đó dưới góc độ khác đi chí sĩ. Ví nhụ: trong nhà có lục đục, thì đốt nhà thằng hàng xóm. Nếu không đủ dũng khí để đốt thì cứ giả vờ như đang đốt.
OK! Hành động này mới vớ vẩn này: ông BT ngoại giao Nhật lên máy bay để dòm Kuril!
Còn đây mới là chủ nhân Kuril, ông ta đang cười mỉm kìa, uốt chưa!