Tôi ko đồng ý với ý kiến cho rằng người ta khinh thường dân tộc VN và rất dị ứng với những ý kiến mang tính miệt thị một dân tộc nào đó. Làm nên hai chữ dân tộc bao gồm nhiều yếu tố: cốt cách, văn hóa & ẩm thực, lịch sử, ngôn ngữ, đất nước vv. Mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng, bất kể giàu hay nghèo, bất kể thể chế chính trị tiến bộ hay chưa tiến bộ đều đáng được trân trọng.
Cái mà người ta khinh thường là ở những hành vi của bộ máy chính quyền và nhà nước VN, ở Nga kể cả nhân viên sứ quán cũng chỉ lo đi buôn thì ai mà tôn trọng cho được, dù chỉ là sự tôn trong mang tính ngoại giao. Ngày nay người ta dễ đánh đồng hai chữ dân tộc với nhà nước và cho rằng anh nói xấu nhà nước có nghĩa là phỉ báng dân tộc. Xa hơn nữa người ta còn bắc cầu nói rằng nói xấu đảng là nói xấu nhà nước và vì thế là phỉ báng dân tộc VN? Thật ra dân tộc là thiêng liêng là điều tồn tại vĩnh viễn, dân tộc có lịch sử 4000 năm còn nhà nước CHXHCN VN chỉ mới được hơn nửa thế kỉ.
Tặng các bác một bức ảnh về người nước ngoài xếp hàng chờ được thưởng thức món ăn dân tộc Việt tại một nhà hàng Việt trên đất Barcelona, lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một nhà hàng Việt lớn với hơn 50 bàn kín hết chỗ ngồi phải xếp thêm bàn ra ngoài sảnh giữa mùa đông mà vẫn có người người phải rồng rắn đứng chờ vì ko còn bàn trống. Ảnh do tôi tự chụp cách đây vài ngày.