Trích:
Tom Cat viết
Nói đến việc này phải nhắc đến sự thâm hiểm của anh hàng xóm vĩ đại khi anh ta ngọt nhạt "chân tình": các đồng chí cứ an tâm đem quân vào miền Nam chiến đấu đi, để miền Bắc cho chúng tôi giữ hộ giùm cho.
|
Vâng đúng thế. Trong tay em đang cầm cuốn gần 200 trang của bác Doãn Khổng Hợi: "Kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm" in năm 1983 để hiểu rõ bản chất bá quyền của anh hàng xóm.
Nhưng nhận rõ mặt thật của anh ấy thì để trong lòng thôi chứ không nên ghi ra văn bản như nghị quyết TW 9 khóa IV là "Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm".
Ta không có quyền được chọn hàng xóm, ta cứ chửi nó xấu xa thì nó không hết xấu xa. Tốt hơn hết là ta phải mạnh mẽ hơn đúng không các bác.