View Single Post
  #33  
Cũ 30-12-2012, 11:27
Fansipan Fansipan is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2012
Bài viết: 71
Cảm ơn: 49
Được cảm ơn 29 lần trong 25 bài đăng
Default

Nhắc đến chủ quyền biển đảo tôi lại có vài dòng lan man cuối tuần.
Chuyện là về đảo Bạch Long Vĩ. Trong thời kỳ chiến tranh TQ có lần giữ hộ ta một thời gian rồi họ bàn giao rồi rút quân về. Nhưng sau đó họ mập mờ nói là đảo này là của họ. Tôi ra vỉa hè mua cuốn: "Mao Trạch Đông ngàn năm công tội" có nhắc đến chuyện này. Bài học rút ra là tối kỵ cho quân đội ngoại bang vào lãnh thổ của nước mình dù thân thiết đến đâu.
Càng nghiên cứu về Cụ Hồ càng thấy khâm phục. Vụ Cụ hòa với Pháp để đuổi quân Tưởng về có nhiều đồng chí chưa hiểu đâu. Cụ phải giải thích là TQ nó mà ở lại đất mình thì nó ở vài ngàn năm nữa, Pháp nó mà ở thì chỉ vài chục năm nữa thôi.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ vinh quang Cụ cũng tiễn chục vạn quân TQ về chỉ bằng nhời nói khéo: VN nợ các bạn TQ tiền bạc, gạo thóc nhiều rồi, giờ chúng tôi không dám nợ các bạn xương máu nữa...
Đấy! Sức mạnh của lời nói bằng sức mạnh của trăm vạn binh hùng, tướng mạnh.

Thay đổi nội dung bởi: Fansipan, 30-12-2012 thời gian gửi bài 11:38
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Fansipan cho bài viết trên:
Tom Cat (30-12-2012), ~~~~~~ (31-12-2012)