Trích:
Julia viết
Có bài này trên Dân trí về SAM và B-52 cũng hay. Đối đầu với B-52 thực sự là cuộc chiến trí tuệ.
http://dantri.com.vn/su-kien/bi-mat-...dem-679257.htm
Anh chị, các bác trong quân đội cho em hỏi một trận đánh mà " bắn lên 93 tên lửa nhưng lại không rơi một chiếc máy bay nào" có chính xác không? Sao bắn nhiều thế nhỉ, mà lại không trúng.
trích " Bên cạnh đó, khi Mỹ đánh vào Hải Phòng, đúng lúc Sư đoàn Phòng không 363 đang diễn tập phương án đối phó B52. Các phái viên của Bộ Tổng tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân và các chuyên gia đang có mặt ở từng trận địa tên lửa cho rằng, đây là cơ hội rất tốt để chiến thắng B52.
Nhưng trận đánh ấy, Sư đoàn đã bắn lên 93 tên lửa nhưng lại không rơi một chiếc máy bay nào. Những tên lửa của chúng ta rơi chỗ khác hoặc là mất điều khiển. Nhưng chính thất bại này, lịch sử Sư đoàn 363 ghi lại rằng đây là trận đánh không thành công cả về kỹ thuật, chiến thuật của bộ đội tên lửa. Nhưng mà chính từ bài học không thành công này lại càng thôi thúc các chiến sĩ radar cũng như chiến sĩ tên lửa tìm mọi cách để phát hiện B52.
".
|
Thông tin ấy không chính thức, song tiểu đội trưởng cũ của tôi (từ 1972), lính của tiểu đoàn kỹ thuật thuộc trung đoàn 285 (đoàn Nam Triệu) sư đoàn 363 và 1 anh nữa cùng trung đội cũ của tôi (1972) là lính của tiểu đoàn đạn e285 (chuyên lắp đạn tên lửa SAM2) cũng của sư đoàn 363, đều xác nhận con số này. Đó là vào đêm 16-4, lần đầu tiên B52 đánh vào HP. Sau chiến tranh, tôi có lần hỏi cha tôi (một trong những chỉ huy quân sự của HP dạo ấy) về chuyện này thì cụ không bác bỏ thông tin đó, dù cụ rất thận trọng không xác nhận.
Tất cả là do nhiễu gây bởi các B52D và các máy bay trinh sát điện tử RB66. Hơn nữa, do vị trí của HP nằm sát biển, xung quanh hầu như không có lực lượng tên lửa nào hỗ trợ, B52 từ đảo Guam bay vào và gây nhiễu dày đặc, ném bom xong lúc quay ra có hở sườn cũng không có đơn vị nào đánh bồi.
Sau trận này, các chuyên gia của Mỹ tin chắc rằng B52 không thể bị bắn hạ. Tuy nhiên, khi đánh vào HN, lực lượng tên lửa được bố trí dạy đặc theo nhiều hướng và có chiều sâu, B52 đánh xong, lúc quay về giơ sườn ra thì bị bắn hạ khá nhiều, điển hình là đêm 20-12-1972, 8 B52 bị bắn hạ.
Tiểu đội trưởng cũ - lính e285 f363 (bên phải ngoài cùng), ảnh chụp 22-12-2012 nhân gặp mặt 40 năm hội khóa
Tổ 3 người ngày đầu vào bộ đội (chụp ngày 22-12-2012)