Trong câu "kền kền chờ xác" gây liên tưởng đến việc xác định thời điểm nạn nhân bị chết và phương pháp phân tích côn trùng. Đại khái như sau:
Trích:
Làm thế nào mà ông xác định được thời gian chết?
Chúng tôi quan sát các thế hệ côn trùng xâm nhập thi thể. Tại Hawaii, chỉ trong vòng 10 phút sau khi chết, nhặng xanh cái bắt đầu vo ve "thám hiểm" các "cửa ra vào" của cơ thể - mắt, tai, mũi, miệng, hậu môn và bộ phận sinh dục - rồi tiến hành đẻ trứng. Từ đây, đồng hồ sinh học bắt đầu chạy.
Tử thi có phần nào đấy giống như một hoang đảo núi lửa khô cằn. Khi cây cối bắt đầu nảy mầm đâm rễ, hoang đảo sẽ trở nên hấp dẫn hơn - và tử thi cũng vậy. Khi dòi nở và ăn thịt xác chết, chúng sẽ thu hút thú săn mồi lẫn ký sinh trùng. Sau đó là ruồi, bọ, ong ký sinh, tất cả cùng kéo đến trong vòng vài ngày. Đến ngày thứ năm, danh sách "khách mời" sẽ có thêm ruồi nhà, một số loài bọ khác và hằng hà sa số các loài côn trùng.
Ngay cả khi xác chết chỉ còn trơ lại khung xương, diễn biến xung quanh không phải vì thế mà bớt sôi động. Chất lưu chảy ra khỏi cơ thể đã làm cho tính chất đất ở đấy thay đổi, và lúc này cuộc nghiên cứu sẽ tập trung vào đất để tìm kiếm nấm và tảo. Thậm chí sau một năm rưỡi, vẫn còn rất nhiều dấu vết để lại cùng với sự hiện diện của rất nhiều động vật chân đốt. Tuỳ thuộc vào loại côn trùng có mặt ở đấy và từng giai đoạn phát triển của chúng, bạn có thể đánh giá được thời điểm xảy ra cái chết.
|
Riêng câu chuyện về đọc trôm các PM trên diễn đàn vừa xảy ra thì khách quan có thể suy như thế này:
- Một số bạn trong BQT có hiểu biết về lập trình đã tự viết hoặc tự cài đặt thêm các "công cụ" có sẵn để làm việc này;
- Bạn BelayaZima vì thân thiết với bạn Мужик và cũng vì đã biết quan hệ kiểu "bằng mặt mà không bằng lòng" từ xa xưa giữa 2 bạn Мужик và Old Tiger nên đã chia sẻ ngay nội dung của PM này và nhờ bác Мужик phát ngôn hộ khi có dịp;
- Bạn Мужик tuy chưa đọc nhưng bằng kinh nghiệm riêng có thể đoán được nội dung không văn minh cho lắm của PM này nên đã "mạnh dạn" trả lời cho bạn Sao Mai để "bênh" bạn BelayaZima. Sau khi có ý kiến về việc đọc trôm PM thì bạn BelayaZima lúc đó mới forward cái PM đó cho bạn Мужик, hình như là vào sáng sớm ngày noel để cho nó chắc ăn.
Việc phát ngôn "hộ" cũng gây nhiều phiền toái. Hãy nói bằng chính tiếng nói của mình thì dù đúng, dù sai cũng sẽ được cộng đồng chia sẻ và hỗ trợ nhiều hơn. Đó chính là thực TÂM khi chơi diễn đàn.
Chỉ cần xem côn trùng nào có trên cái "xác" cũng đã xác định được có sự nói dối, nói ngoa, sự bịp bợm, sự hăm dọa .. kiểu như 1 mũi tên mà bắn trúng nhiều đích vậy, chỉ có trong thần thoại mà thôi!