Trích:
~~~~~~ viết
- Mạng Internet/Diễn-đàn-mạng là ảo và thực trộn lẫn. Hư hư thực thực. Nhưng phần lớn là ảo lấn át thực, không phân biệt được ranh giới. Diễn đàn là diễn đàn chứ không phải là ngoài đời. Vì thế tuổi tác ở đây (diễn đàn) là cái không nên viện dẫn ra để câu nệ. Tôn trọng người khác trong Diễn đàn để thể hiện sự lịch thiệp, chứ không nên hiểu sang nghĩa là để thể hiện sự lễ phép (nếu tỏ ra lễ phép/lễ độ thì càng tốt).
- Chơi Diễn đàn không nên hiện thực hóa quá. Không nên biến nó thành nơi sinh hoạt của họ-hàng-làng-nước, công-đoàn_tổ-chuyên-môn, quyền-huynh-thế-phụ, nhất thân-nhì thế-tam quen-tứ chế.
- Đã bị old thì chỉ tổ sớm đi chơi tầu vũ trụ Hoàn Vũ, nên đã vào Diễn đàn (nói chung) thì ta cứ vui vẻ, đội mũ phớt lệch mà chơi cho thỏa chí. Hãy coi nó chỉ là sự vô thưởng vô phạt thôi thì khỏe [vô thường]. Hài hước, trào phúng, tự diễu (mình) thì càng khỏe.
|
Điều bạn viết đúng với phần lớn các trường hợp chơi trên mạng hiện nay và càng đúng với giới trẻ, thanh niên, nó phù hợp với những môi trường diễn đàn khác, các mạng xã hội như FB... và tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Tuy nhiên nếu bạn đưa ra ý kiến như vậy trên diễn đàn NNN, thì tôi đoán bạn là một thành viên mới chưa tham gia các hoạt động off-line của NNN - đơn cử cuộc off-line toàn quốc cuối 2008 tại Đà Nẵng (nhưng bác
hungmgmi đã đánh giá là
đỉnh cao muôn trượng - không bao giờ lặp lại được một trận nào như vậy được nữa) - chính cái bạn
BelayaZima của chúng ta cũng cùng được tiếp đãi một cách trọng thể và tình cảm cùng tất cả các thành viên khác tại
Nhà máy lọc dầu Dung Quất - mà chúng ta biết rõ rằng việc tổ chức được một buổi đón tiếp trọng thị như thế, là do bác
Old Tiger.
Thân tình đến như vậy, thì nếu bây giờ đã đến mức người bé chửi người lớn như hát hay, có ca ngợi được chăng?
Vì vậy, bạn
Những dấu ngã ạ, bạn viết như vậy là không hiểu chúng tôi quan hệ với nhau như thế nào rồi...