"Rất không may là giữa thế kỷ XX, nước Việt Nam phải làm quân cờ trong tay nước khác. Ban đầu là nơi giao tranh của phe Trục và phe thực dân, sau đó là hai cực Xô-Mỹ".
Tôi không tán thành quan điểm này của bác, vì sau khi Pháp thất bại tại VN thì thằng Mỹ nhẩy vào giúp Diệm, phá hoại hiệp định Pari. Lúc đó nếu không có Liên Xô, Trung Quốc nhẩy vào viện trợ cho VN thì chúng ta lấy gì để đối chọi với sức mạnh Hoa Kỳ? Liệu ta có đánh nổi thằng ngụy được Mỹ viện trợ từ A đến Z không? Cho dù giữa 2 phe có xung đột hay tranh giành ảnh hưởng toàn cầu thì nếu LX và TQ mặc kệ ta, không thèm quan tâm thì liệu ta có tồn tại đến nay được không? Chúng ta ở vào thế khó, may có người giúp là tốt rồi, chúng ta không phải là con cờ của ai cả, những toan tính của các nước lớn là điều hiển nhiên, bao giờ cũng thế.
|