Trích:
BelayaZima viết
Hihi, chị Tanhia ơi, hay tại vì chị chăm sóc cây kĩ quá nên "nó làm nũng
đấy" 
|
Lúc đầu chị cũng nghĩ thế, nên chị bỏ bẵng luôn không thèm tưới nữa, và cũng không bón thêm phân, nhưng nó cũng vẫn tốt tươi như thường và không ra hoa...

Trăn trở một thời gian, chị có sáng kiến trồng cây để thu hoạch lá, VD cây chè tươi hay cây húng chanh chữa ho, kết quả thật là đúng như mưu kế của chị. Lá quá trời, cả xóm xin lá húng chanh nhà chị mà cũng không hề cằn nhé, cứ mơn mởn... những lá là lá.
Nhưng chị vẫn thích trồng hoa BZ ạ.








Các bác chỉ cho em một ít nghiệm nhé, em cảm ơn các bác nhiều.