Cảm ơn các bác qua diễn đàn này. Tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên, từ những bác, những anh đã dành thời gian viết vào hộp thư cho tôi và cho tôi những lời khuyên. Tôi thầm cảm ơn và chúc mọi sự an lành tới những người tốt đó.
Tôi đã có quyết định của mình, là ở lại Hà Nội làm việc với chức trưởng phòng bé cỏn con, còn hơn là bôn ba tìm 1 việc ko rõ ràng ở Đất nước Nga. Và bjo tôi đã "chỉ thị" cho bà xã về nước, và cô ấy đã nộp đơn, bjo là chờ ý kiến của CEO bên đó. Hy vọng, tết này gia đình tôi được đoàn tụ.
Chúc cả nhà mạnh khỏe
__________________
tri thiên, tri địa, tri tức, tri tri
|