Trích:
masha90 viết
Tôi nhất trí với đề nghị của bác baodung: nếu BQT diễn đàn 3N muốn triệt để dân chủ thì hãy mở một số topic cho phép các vị mới đến như Vị Hoàng, Kirill v.v...muốn nói gì thì nói (BQT sẽ không có ý kiến gì), nhưng xin các vị ấy đừng có quăng rác vào các topic nghiêm chỉnh.
Thiết nghĩ sau khi Vị Hoàng gọi những người đi học ở Liên Xô là "một lũ bò nuôi để lấy phân" thì tất cả những thành viên 3N đã từng học ở Liên Xô về cũng nên lên tiếng nói một câu gì đấy. Riêng tôi thì không bao giờ chấp nhận sinh hoạt chung một diễn đàn với Vị Hoàng (songoku bên tnxm.net).
|
Chính vì các thành viên 3N ác cảm với nick Vị Hoàng nên mình đề nghị đổi nick Songoku để may ra đổi phong cách, đổi suy nghĩ của các bạn. Thay nick đổi vận mà. Bên diễn đàn người ta đang chửi mình vì ly khai bên ấy để sang bên này. Mong bạn masha90 cho mình một cửa để nương nhờ.
Các bạn cầm gậy đuổi mình thì mình bực làm thêm cái nick mới. Chi vòng các bạn dang rộng vòng tay đón mình như một người bạn thân thiết thì có phải tốt hơn cho cả hai không? Bạn Masha90 đã xem phim người nhện 2 chưa? Cái cảnh ông giáo sư giằng xé giữa bên thiện và bên ác ấy. Rồi cái thiện cũng chiến thẳng bởi tình thân ái mọi người xung quanh. Mình nhớ có câu tục ngữ Nga hay U cờ rai na gì đó là: nếu bạn ném vào mặt người khác bằng nắm tuyết thì coi chừng cục gạch, nếu bạn tặng ai đó một bông hoa thì hãy chuẩn bị tinh thần nhận một bó hoa đi. Bạn masha90 bị bên kia người ta chửi rủa không phải lỗi của mình. Thiệt tình.
Thôi chúng ta hãy chấp nhận giang (dang?) vòng tay thân ái như những người bạn nhé.
Chung tay xây dựng diễn đàn văn minh, lịch sự và đoàn kết các bạn ơi.