View Single Post
  #590  
Cũ 16-12-2012, 15:50
Kirill Kirill is offline
Banned
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 58
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 31 lần trong 25 bài đăng
Default

Người Á Đông nói chung rất sùng bái những nhà độc tài, nó là di sản của ý thức hệ tiểu nông và thói quen tầm chương trích cú ! Rất có thể ngay trong nhiệm kỳ này của ngài Volodia, nước Nga sẽ lại "xuất khẩu tư tưởng" ?


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


http://vi.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_Putin

Vài năm đầu thập niên trước, Vladimir Vladimirovich là chính khách Nga mà tôi yêu mến, tại vì ông ta phục hồi được vị thế cường quốc của nước Nga - một quốc gia có lãnh thổ lớn nhất cùng địa bàn đầy chiến lược. Nhưng kể từ khi những tin tức hành lang chính sự rỉ ra và số lượng cuộc đàn áp phong trào đối lập ngày càng tăng, xu hướng năm sau mạnh hơn năm ngoái, thì ảo giác trong tôi về nhân vật này đã chấm dứt. Trong bất kỳ xã hội dân sự nào (chứ chưa nói là tự do - dân chủ), việc bắt bớ, đàn áp những người có quan điểm khác biệt là rất-bất-thường. Cũng trong tiến trình vận động xã hội, việc phát sinh nhiều tư duy, quan điểm trái chiều là tất yếu, quyền chỉ trích và quyền đối kháng có được tôn trọng thì cái xã hội đó mới thăng hoa. Ai đó nói rằng, nước Nga đang phát triển là rất thiển cận ; đây là quốc gia tham nhũng bậc nhất thế giới, số lượng công trình khoa học hoặc phát minh kỹ nghệ cũng không nhiều, đó chưa kể là những tư tưởng cực đoan xuất hiện như nấm sau mưa... Đấy chẳng qua là những biểu hiện của một thiết chế xã hội đầy rắc rối, gây stress dây chuyền, buộc con người phải sống không thật với bản chất của mình.

Thay đổi nội dung bởi: Kirill, 16-12-2012 thời gian gửi bài 16:05
Trả lời kèm theo trích dẫn