Chia sẻ tin vui:
Theo tin mới nhất(12/12/2012), sau hơn 1 năm tự tìm kiếm không mệt mỏi, chị Nadezda đã tìm được người bạn thân nhất trong số các bạn người Việt. Đã lấy được số điện thoại của bạn thân.
Tuy nhiên, do một số trở ngại khách quan: hơn 20 năm không dùng tiếng Nga, bạn của chị ấy đã quên nhiều. Kết nối điện thoại nhưng trao đổi được gì đáng kể. Qua số điện thoại chị ấy cung cấp, Cartograp đã gọi cho anh Hậu, bạn chị ấy(đang sống tại TP HCM, theo tự giới thiệu, năm nay 53 tuổi) chuyển tải một số thông tin bổ sung từ phía chị ấy(qua trang odnoklassniki.ru) , cũng tế nhị gợi ý nếu cần sự giúp đỡ, bà con 3N sẽ sẵn lòng hỗ trợ bước đầu(nếu khó khăn, rào cản... gì ).
Đầu năm tới, chị ấy quyết sẽ sang thăm Việt Nam, gặp lại bạn cũ.
Người bạn thân của chị ấy có mặt trong các bức ảnh 1,4,6.
Chúc cho tình bạn của họ được làm tươi(Refresh)!




Bạn thân của chị ấy-người đúng phía sau: