Chắc ta chỉ nên bàn những khía cạnh thời cuộc có phản ảnh trong phim để chọn cho phù hợp, vì nếu cứ “lật lại” lịch sử thì không phải việc của ta, và biết đến bao giờ cho xong!
Cảm ơn các bác đã giới thiệu phim, những phim của bác minminixi cuối tuần tôi sẽ xem và xin bàn luận sau, mấy tối nay tranh thủ làm nốt "Phân đội CCCP" để ngày nghỉ kịp cho bà con xem. Cảm ơn bác thanhnam76 nhắc lại phim “Cô gái bên sông” mà tôi có kỷ niệm nhỏ khó quên hè năm 88 khi đang dạy ở ĐHSP Huế.
Buổi chiếu phim này đầu tiên thực hiện ở Giảng đường I của trường. Vì là lần đầu tiên phim VN đưa hình ảnh người phụ nữ ở trần lên màn ảnh, nên xem xong bà con bàn tán: Diễn viên chắc chắn là không cho quay những cận cảnh ấy, thế thì ai mà to gan thế? Đoán là đoàn làm phim nhờ các cô ở Đoàn ca múa tỉnh đóng thay, bọn tôi đến khu tập thể các cô ở Thành Nội hỏi: Của ai mà đẹp thế, cho xem mặt? (mấy SV trường tôi tốt nghiệp sang đấy phụ trách gì gì đấy nên bọn tôi nói chuyện như người nhà). Các cô chối thẳng thừng: Bọn em không có tham gia vào vụ này!
Vì tò mò, hôm sau hỏi mấy cậu ở Sở VH thì được biết đó là 2 cô đang ở Trại phục hồi nhân phẩm. Sở phải thuyết phục mãi, trả thù lao thời gian tập, quay thử, quay thật như diễn viên chính và hứa ghi nhận là tham gia công tác xã hôi để rút ngắn thời gian ở Trại thì mấy cô mới chịu.
Điện ảnh VN ta gian nan như vậy, ở Tây thì quay thẳng diễn viên luôn, nếu cần người đóng thay những cảnh ấy thì hàng chục cô xung phong miễn phí!
__________________
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
|