Em ở Ego, cái TP tỉnh lẻ mới xảy ra vụ cháy kinh khủng vừa rồi đó, ở chỗ em thì nhà tắm hơi là cái nhà bằng gỗ, cũ kỹ và ở tuốt trong xẻo, nó ngăn làm 2, bên nữ bên nam cách nhau bằng vách gỗ. Sau khi mua vé thì vô sảnh cởi đồ và gửi đồ vô ngăn tủ nhỏ, sau đó trần như nhộng mà vô phòng tắm, trong phòng tắm chia làm 2 khu, 1 khu rộng lớn thì la liệt vòi nước nóng lạnh và các băng gỗ, thùng tôn thì để ở góc mạnh ai nấy lấy. Lấy 1 cái thùng tôn, hứng nước nóng lạnh rồi kiếm cái băng gỗ mà ngồi kỳ ...... ghét, xà bông đá cứng như cục gạch thẻ, cứ thế mắm môi mắm lợi chà lên người, sau khi kỳ cọ và tắm nước nóng cho quen thì đẩy cửa vô phòng trong, phòng này nhỏ hơn và đúng là xông hơi, hơi nóng bốc khói nghi ngút, có khoảng 4,5 bậc thang cũng bằng gỗ, càng trèo lên cao càng nóng. Và bi kịch với bó lá bắt đầu từ đây, các chú Liên Xô nhờ mình cầm bó lá quất túi bụi vô người và lấy làm sảng khoái, luôn miệng rên rỉ hít hà, chán chê chú ta bảo tới lượt tao làm cho mày, thế là hí hửng nằm xuống. Cha mẹ ơi bó lá vút xuồng thì thằng con gần như tắc thở, phần hơi nước nóng làm mình ngộp, phần do bị bó lá quất 1 phát rát bỏng cả lưng, chú Tây thì cứ trấn an bảo tốt cho sức khoẻ, em vội vàng ngồi dậy giựt lấy bó lá tự quất cho nó lành, hihihi. Nhưng phải công nhận sau khi làm đúng các công đoạn thì sau 1h tắm táp đủ kiểu, bước ra đường người nhẹ như lông ngỗng, cảm tưởng dậm chân mạnh 1 tý là có thể vọt lên tới nóc nhà.
Đúng là tăm hơi kiểu Nga cũng là 1 nét văn hóa, em thấy họ đi theo nhóm, trong khi tắm nước nóng thì nhóm này vừa nói chuyện, vừa kỳ cọ cho nhóm kia, giao lưu bình luận sôi nổi, rồi họ còn chia nhau lấy thùng tôn đi xúc tuyết vào, vốc từng nắm tuyết chà xát vô người, lát sau da dẻ đỏ hỏn. Thi thoảng có ông còn chạy ra đống tuyết rồi tự chà tuyết ngoài đó luôn mới khiếp chứ, nhưng có mặc quần nhé vì là nhà tắm công cộng cả nam lẫn nữ mà.
Sau đó khi ra phòng ngoài thay đồ thì thế nào cũng có màn cưa đôi hay ba chai Samagon hay Vodka, chúng em thì ngồi hút thuốc vặt và tám chuyện để học thêm tiếng Nga.
Em cũng không hiểu bó lá lấy từ loại cây nào? chỉ nhớ lá nó giống lá rau kinh giới nhà mình, nghiã là có răng cưa nhưng hình như lá lớn hơn, lâu quá cũng không nhớ chính xác nhưng những bữa tắm hơi kiểu nhà quê Nga thì chả bao giờ quên. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.
__________________
Пелмени - Сметана
|