View Single Post
  #37  
Cũ 01-12-2012, 14:47
sinhi kbac sinhi kbac is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2012
Bài viết: 72
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 48 lần trong 29 bài đăng
Default góp thơ

Trích:
Thien Nga viết Xem bài viết
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga và Thủ tướng Nga Medvedev chính thức thăm nước ta,
tôi càng náo nức và xúc động khi nghe quốc ca Nga, vẫn là nền nhạc của quốc ca Liên Xô vĩ đại trước đây.

HÁT VỀ NƯỚC NGA

Tôi như trẻ thơ háo hức
Khi nghe trầm hùng quốc ca
Hát lên tấm lòng tha thiết
Yêu đất nước thiêng liêng Nga

Từ biển miền Nam gió mát
Tới cánh đồng xanh bao la
Tự hào rộn bao mơ ước
Một khối kết liên tự do

Hồng Trường mỗi viên đá lát
Chứa một kỳ tích quang vinh
Sau lăng uy nghi tường đỏ
Dãy thông xếp hàng đứng canh

Ánh sao Krem-lanh rực rỡ
Chia đều trên mũ Hồng quân
Còn một nhịp tim, hơi thở
Còn vì Tổ quốc quên thân

Hào hùng chiến tranh ái quốc
Máu và nước mắt chứa chan
Lửa reo cháy lên vĩnh cửu
Ấm hồn chiến sĩ vô danh

Tôi yêu nước Nga nhân hậu
Vì cả nhân loại quên mình
Tâm hồn ngất ngây xao động
Bởi làn dân ca trữ tình…

Dù cho thế gian nghiêng ngả
Học thuyết xã hội phân tranh
Đổi mới vẫn lòng chung thủy
Giữ gìn quốc ca tươi xanh

Bùi MinhTrí

11/10/2012
Tôi xin góp vui với anh 1 bài thơ cũng là ca ngợi nước Nga (đó là cảm giác của tôi khi bước chân sang Nga ) như sau:
Ôi nước Nga sau bao năm ao ước!
Đến hôm nay ta mới được gặp Người.
Vẫn sáng trong như có tự bao đời,
vẫn hùng vĩ của một thời xa vắng.
Kìa tu viện bao xa xăm im ắng!
Tất cả lặng im sừng sững ngóng trông.
Và bãi hoang cát trắng giữa dòng sông.
Ôi tất cả sẽ vẫn còn tất cả.
Bùi Quang Sinh/viết năm 1990
Trả lời kèm theo trích dẫn