Trích:
Đan Thi viết
|
Cám ơn bạn đã có công làm video clip viết này. Để góp vui tôi xin đóng góp 1 vài thông tin như sau:
Người Việt sống ở đâu cũng mang theo thói quen và nét văn hóa của mình theo như là dòng máu mang trong người vậy. Tôi đã từng đến những nơi họ ở: Tiệp, Nga, Ba lan, Trung quốc. Ban ngày đi làm, tối về tất cả lại tụ tập với mô hình sinh hoạt giống như ở VN: ăn thịt chó, uống bia hơi và hát karaôkê tiếng việt theo những đĩa cũ rích không được cập nhật. Ngoài ra giấy tờ hợp pháp họ không quan tâm, đến lúc bị truy lùng thì trốn tránh rất khổ sở, khi làm ăn được thì liên hoan om sòm. Ở Quảng châu hiện nay người Việt được tổ chức chặt chẽ hơn và chính quyền cùng quản lý chặt chẽ hơn tạo điều kiện cho họ làm ăn hợp pháp: hướng dẫn người buôn mới từ VN sang, tổ chức gửi hàng cho người đi buôn, làm dịch vụ du lịch, phiên dịch cho người đi du lịch. Nói chung có những người từng bôn ba ở Nga và đông Âu nay lại về Trung quốc đem kinh nghiệm sống ở nước ngoài ra áp dụng để tố chức làm ăn cho mình tại nước sở tại, nơi có nhiều nét tương đồng về văn hóa hơn, mang lại hiệu quả và có cuộc sống dễ chịu hơn. Hơn nữa ngày lễ tết họ tếch về nhà cũng dễ dàng hơn, (có khi đi về không cần giấy tờ gì).