Trích:
Gấu Misa viết
Thưa bác Râu,GM chưa hiểu câu nói của bác.Liệu cách trình bày của GM có gây sự hiểu lầm không ạ?Theo cháu nghĩ là không,quan điểm của GM là rất rõ ràng trong từng câu chữ.Là một người yêu mến nước Nga nhưng trên hết là yêu mến lịch sử và tôn trọng sự thật,cháu không thể im lặng trước những nhận định lệch lạc của Jan dù rằng kiến thức,kinh nghiệm của GM không thể bằng các bác ở đây.Những năm gần đây người ta thường nói thanh niên chúng cháu không biết gì về lịch sử,nhưng cháu thấy điều đó chưa đáng sợ bằng việc hiểu biết lịch sử theo kiểu lệch lạc một chiều hoặc biết nhưng cố tình bẻ cong sự thật để phụ họa cho những mưu đồ của thế lực xấu.
Có thể cách trình bày của GM quá gay gắt nhưng chung quy cũng chỉ vì muốn phân rõ trắng đen thị phi mà thôi.
|
Xin nhắc lại một câu nói của văn hào M.Gorky thế này : "Tôi yêu nước Nga một cách đầy lo lắng !".
Nếu phải so sánh về mức độ "yêu nước Nga" thì có lẽ chưa chắc bạn đã bằng được tôi, nhưng trước nhất, tôi không yêu theo cái kiểu : Anh cho tôi cái bánh mì sữa, tôi xin nhận ; anh tặng tôi một đôi ủng rách, tôi cũng nhận. Chỉ có những kẻ yêu đến mức mù quáng mới thế !