Có lần nhóm chúng tôi lên Mát đánh quả, khi về thì 1 chú trong đoàn nổi hứng mua 1 cái bánh Tort bỏ vô hộp vuông vắn và cột dây đẹp đẽ, chắc định làm quà cho mấy em tầng 2. Tay xách nách mang, nên cả đám chen lấn để lên Mết, chú có cái bánh lên sau cùng, chưa kịp đưa cái tay cầm bánh vô thì .... xì xì xì. Cửa thì đóng, Mết thì chạy, chú kia cứ cầm cọng dây nhưng hộp bánh thì nằm ngoài .... cửa. Mết chạy ào ào, gió quăng hộp bánh nghe lộp bộp nhưng chú kia nhất quyết không buông. Đến bến sau cửa mở, mấy anh em kiếm chỗ vắng mở hộp bánh coi thử thì ...... be bét như tương, híc. Lát lên xe bus về Ego được thưởng thức món bánh Tort bất đắc dĩ, may nhờ vậy mới có bánh ăn.
__________________
Пелмени - Сметана
|