11/5 Đội tuyển hockey Nga đã chiến thắng đội tuyển Thụ diển với tỷ số 3-2. Quả gôn quyết định được Ovechkin thực hiện lúc thời gian chính thức chỉ còn 5,6 giây. Tuy nhiên sự kiên hấp dẫn nhất của trận đấu có lẽ là việc hậu vệ đội Thụy điển đã hạ knock-out Thủ quân Morozov và Kovalchuk đã tham gia vào vụ ẩu đả.
Đội tuyển Nga mới thi đấu với có hai đội mạnh (Tiệp và Thụy điển) thì cả hai trận đều phải trả giá đắt: Sau trận gặp Tiệp bị mất thủ môn Eremenko. Sau trận này chắc Kovalchuk phải nghỉ tối thiểu một trận, còn Morozov không biết bao giờ mới ra sân được.
Trước đó, đội Nga đã có trận rất vất vả với đội tuyển Belarus. Các tiền đạo Nga đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của thủ môn đội Belarus là Koval, người đã "chiến đấu đến hơi thở cuối cùng" và chỉ chịu "trút hơi thở cuối cùng" sau loạt bullit (hình thức tương tự penalty luân lưu trong bóng đá).
Thủ môn Nabokov đã tham gia đội tuyển Nga ngay từ trận đấu với Belarus nhưng là với vai trò dự bị. Trong trận với Thụy điển lần đầu tiên Nabokov được bắt chính ngay từ đầu. Đội Thụy điển đã hai lần làm tung lưới Nabokov. Thực tình mà nói thì cả hai lần Nabokov có quyền đổ lỗi cho hậu vệ. Phút thứ 8, Vaikhandel nhận được đường chuyền chéo sân đã đưa shaiba lọt qua khe giữa cột dọc và Nabokov. Còn cuối hiệp hai, Martenson đã hất shaiba vào lưới từ khoảng cách chỉ 1,5 m đối mặt với thủ môn lúc đó đã ngã nằm trên băng mà không có hậu vệ nào kịp ngăn cản. Thế nhưng trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, Nabokov đã cản được cả chục cú sút "chết người", trình diễn hết (cũng có khi chưa hết) mọi khả năng của mình. Thủ môn đội tuyển Nga không chỉ bảo vệ vững chắc mảnh lưới mà còn rất ấn tượng bằng những động tác bắt bóng dứt khoát và mềm dẻo, làm hài lòng tất cả các phóng viên ảnh và quay TV trận đó. Chuyện Nobakov sẽ lọt vào danh sách 3 ứng cử viên danh hiệu "Thủ môn hay nhất" của NHL (LĐ Hockey Canada) là không còn nghi ngờ gì nữa.
Ứng viên sáng giá nữa chắc sẽ là thủ môn đội tuyển Thụy điển Lundvick cũng tham gia trận đấu này với đội tuyển Nga. Anh đã cản phá được những quả sút mà hầu hết các thủ môn khác chắc chỉ biết lẩm bẩm chửi thề và vào lưới nhặt bóng. Tuy nhiên các tiền đạo của đội tuyển Nga tỏ ra nhỉnh hơn các đồng nghiệp Thụy điển một tẹo và không chỉ hai lần san bằng tỷ số mà rút cục còn ghi được hơn họ 1 bàn thắng. Đầu tiên, Ovechkin bằng cú lắc cổ tay đã sút 1 quả tưởng như đã "xuyên thủng ngực" Lundvick. Shaiba bật ra đúng tầm Semin và thế là tỷ số được gỡ hòa lần thứ nhất. Trong hiệp 3, Fedorov trong khi tranh chấp với hậu vệ đối phương đã không những vẫn giữ được thăng bằng mà còn kịp sút shaiba qua khe hở hẹp ở góc dưới khung thành. Mặc dù Fedorov có mắc một số sai lầm trong trận gặp Belarus và trận này cũng chơi chưa tốt nhưng chính anh đã ghi được bàn quyết định trong lúc đội tuyển Nga cực kỳ khó khăn.
Bàn thắng quyết định được ghi chính vào lúc mà mọi người đã tưởng là đội tuyển Nga lần thứ ba phải đấu overtime. Grebeshkov chuyền cho Semin bên cánh. Cầu thủ này lướt nhanh qua hậu vệ đối phương và kịp chuyền lại cho Ovechkin. Mặc dù thủ môn Lundvick đã kịp giơ khiên ra đỡ nhưng shaiba bay lên cao, rơi qua thủ môn và từ từ đi vào lưới ngay cả sau khi hai cầu thủ khác của Thụy điển đang tuyệt vọng cố gạt ra. Lúc đó chỉ còn 5,6 giây là hết giờ. Mấy giây sau, Lundvick giận giữ đập gẫy cây gậy của mình vào thành cầu môn và mấy phút sau thì lên nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trong thành phần đội tuyển Thụy điển của trận đấu này.
Phút thứ 16 của trận đấu, hậu vệ Miurey đã dùng khuỷu tay đánh mạnh vào đầu của Thủy quân đội tuyển Nga Morozov và hạ đo ván anh ngay trên sân băng. Anh vẫn không tỉnh lại suốt trong thời gian Kovanchuk đã tìm cách phục thù bằng những đòn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cầu thủ Stronman. Cả ba người (Miurey, Stronman và Kovalchuk) đều bị đuổi đến hết trận đấu. Morozov cũng được các bác sĩ đưa ra ngoài. Thế là nhóm ba chủ công của đội tuyển chỉ còn có mỗi mình Zinoviev.
Như vậy đội tuyển Nga gần như chắc chắn đứng đầu bảng E sau vòng đấu loại, chỉ cần thắng được đội Thụy sĩ trong ngày mai (12/5), kể cả thắng bằng đấu bullit cũng được. Đội quân của ông Bưkov đã chứng tỏ là họ có thể thắng được cả những đội mạnh nhất thế giới ngay cả khi trong thành phần của mình thiếu vắng các trụ cột. Các cổ động viên chỉ còn biết đợi các trận loại trực tiếp và mong cho Morozov nhanh chóng bình phục.
|