View Single Post
  #14  
Cũ 08-11-2012, 02:19
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Qua FB, bạn Thien Nga nhắn hỏi tôi về bài thơ này, bạn ấy ngại đưa thơ của mình lên đây.

Tin nhắn của tôi hồi đáp thế này:

"Nghe xót ruột lắm. Tôi đi làm NCS ở Hung song cũng phải bươn chải kiếm ăn có khác gì thế đâu vì học bổng thấp lắm, hơn 2 năm cuối lại không có học bổng nữa.
Cũng lang thang cùng trời cuối đất, chỉ có 4 năm đã cắt cả nước Hung thành hàng chục mảnh với hơn 40 ngàn km dọc ngang. Nay chợ này, mai chợ khác."

Lấy lại một đoạn viết trên một 4R khác về đây:

Cứ cuối tuần, 1 h sáng thứ Bảy là lên đường, lái xe trong đêm để 4 giờ tới chợ. Hì hục đập băng, xúc tuyết lấy chỗ bầy hàng. Trưa chạy xe 20 km về Szoboszló tạt vào một quán tự phục vụ làm một đĩa mì rưới xốt + 1 lát thịt, 1 bát canh nóng rồi lại chạy ra chợ chiều. 18-19 h mới thu dọn về qua siêu thị ghé vào làm 1 cái bánh mì, 1 thỏi kolbász, mấy quả cà chua/dưa chuột, về nhà mẹ ăn tối xong là chong đèn đọc sách, có khi đến gần sáng chợp được 1 tẹo lại trỗi dậy lái xe xuống nông thôn, chiều lại về chợ chiều để đến tối lại đá gà đá vịt bánh mì rồi lái xe 202 km về Budapest. Sáng thứ Hai lại phải lui cui cần mẫn trên lab rồi. Mẹ thấy tôi ham học mà lọ mọ thế thì thương lắm (về nước 2 năm thì nghe báo tin mẹ mất, ngày ra về chào mẹ qua điện thoại liên tỉnh thấy mẹ nghẹn ngào oà khóc, thắt cả ruột gan).

Mỗi cuối tuần như thế cũng kiếm được chừng 150 USD hoặc may mắn thì hơn.

Bây giờ thấy các bạn trẻ đi ra nước ngoài học với học bổng khá dồi dào mà phát ghen.


---

Có vẻ như Thien Nga thấy mọi người làm thơ, hay viết cảm tưởng về nước Nga ở đây thường chỉ một màu hồng đẹp đẽ (với rất nhiều người thì cảm tưởng/tình cảm ấy là rất thật, bởi chỉ sống/học tập ở Nga những năm tháng đẹp đẽ thôi) nên ngại chăng? Lý do ấy không phải không có lý bởi cũng đã từng có người vào đây kể những nỗi gian truân kiếm sống rồi cũng phải "bật bãi". Như thể đã vào 3N thì chỉ được phép ngợi ca thôi. Hoặc giả không ai muốn kể "những ngày đi Tây" của mình lại có "màu mè xấu xí" chăng?

Nước Nga trong tâm tưởng của những người đã sống ở đó chắc chắn không chỉ có những kỷ niệm đẹp hay phải kể theo cách cho nó ra màu đẹp đẽ. Nếu đúng như thế, nếu không chấp nhận được những suy nghĩ hơi trái chiều như thế (chỉ "hơi" thôi nhé) thì đó chính là cách nhanh nhất giết chết diễn đàn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
eurasia2010 (25-11-2013), ngocbaoruss (08-11-2012), Thien Nga (08-11-2012)