Các bác ạ. Tôi thấy nhiều việc ta làm ở đây, và trên mạng nói chung, có giá trị nhưng ta không thấy nên đôi lúc không hứng thú lắm.
VD đợt vừa rồi, nhân có không khí CM Tháng 10, tôi làm loạt clip Bài ca Chiến Thắng để giới thiệu thêm. Các bác ở Cty Du lịch Nha Trang nhìn thấy trên Youtube, mấy hôm trước mời ra làm clip giúp quảng bá cho khách sạn 4 sao vừa khánh thành. Tối hôm qua làm xong tôi cho lên mạng, sáng nay đã thấy trên Portal "FIRSTPOST" của Ấn Độ thì phải, đã đăng ở phần tin VN (tôi không biết Portal này, Cty Du lịch Nha Trang trưa nay mới nhận, nên chưa có động thái gì về quảng bá):
http://www.firstpost.com/topic/place...2rw-270-2.html
Ta có nhiều cái xứng đáng giới thiệu với bạn bè, những cái thường ngày xung quanh ta thấy bình thường, nhưng với bạn bè trên thế giới là độc đáo. Ta dịch bài hát Nga ra tiếng Việt khá nhiều, cảm nhận âm nhạc Nga qua nhiều thế hệ, chắc đã đến lúc phải dần dần "bắt" các bạn Nga làm quen với những gì cụ thể về Văn hóa và Con người VN bằng công cụ Internet. Clip "Mặt trời bé con" này sẽ có lời dịch bài hát ra tiếng Nga cũng là muốn góp phần nhỏ bé vào mục đích đó.
P.S. Cảm ơn Thien Nga, ảnh rất có hồn, nhưng vì hạn chế khi đăng trên DĐ, kích thước bé quá, vào Video sẽ không đẹp. Xin bác gửi cho tôi qua email ảnh gốc (kích thước mỗi cạnh được 2-3 nghìn px thì tốt, nhưng không dưới 1000), chưa cần chỉnh sửa, tôi sẽ làm tiếp. Nếu có vài chiếc thì càng tốt!
Email:
mychang777@gmail.com