Nhớ Nước Nga
Sáng tác: Nguyễn Duy Phát
Trình bày: Phương Thảo
Ta còn nhớ đất nước Nga,
Rừng bạch dương xanh biếc bao la.
Ta còn nhớ Moskva,
Điện Kremlin có ngôi sao sáng,
Với dòng sông uốn khúc quanh ta.
Lê Nin -- Hồ Chí Minh,
Còn sống mãi trong ta.
Moskva -- Hà Nội ơi,
Bạn cùng tôi quý mến nơi nơi.
Tổ Quốc yêu quý của tôi ơi,
Rừng núi và biển khơi,
Đồng quê, người yêu dấu...
Tình ta yêu tha thiết suốt đời.
Ta còn nhớ đất nước Nga,
Petrograd bên dòng sông Neva.
Ta còn nhớ Odesa,
Chiều mùa hè trên cảng năm ấy,
Vang vang khúc tình ca.
Lê Nin -- Hồ Chí Minh,
Còn sống mãi trong ta.
Moskva -- Hà Nội ơi,
Bạn cùng tôi quý mến nơi nơi.
Tổ Quốc yêu quý Việt Nam ơi,
Rừng núi và biển khơi,
Đồng quê, người yêu dấu...
Tình ta yêu tha thiết suốt đời.
Ta còn nhớ Sibery xa xăm,
Rừng tai ga bát ngát bao la.
Ta còn nhớ Baikal năm xưa,
Có đàn chim tắm bờ trong nắng,
Ôi thanh bình đất nước Nga ơi.
Lê Nin -- Hồ Chí Minh,
Còn sống mãi trong ta.
Moskva -- Hà Nội ơi,
Bạn cùng tôi quý mến nơi nơi.
Tổ Quốc yêu quý Việt -- Nga ơi,
Rừng núi và biển khơi,
Đồng quê, bạn thân mến...
Tình ta yêu tha thiết suốt đời.
Ghi thêm:
1. Bài hát này không phải là bài hát Nga dịch ra lời Việt mà là của một người Việt nam, Ông Nguyễn Duy Phát là PGS. TS Khoa học Giáo dục.
Nguyên Trưởng bộ môn Bắn súng - Trường ĐH Thể dục thể thao 1 Từ Sơn.
Nguyên Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bắn súng Quốc Gia.
Ông là một người yêu âm nhạc, đã sáng tác nhiều ca khúc với các chủ đề khác nhau, 10 bài hát trong số đó được tập hợp trong album "Tình Quê" do Hồ Gươm Audio - Video phát hành.
Bài hát "Nhớ Nước Nga" trích ra từ album này.
2. Ca sỹ Phương Thảo bắt đầu ca hát từ thời còn học PTTH Kim Liên Hà Nội. Giải nhì Tiếng hát PTTH, Huy chương Vàng toàn thành phố và Huy chương Bạc Tiếng hát HSSV Toàn quốc năm 1991 (Ca sỹ Mỹ Linh đoạt Huy chương Vàng)...
Lên Đại học, cô theo ngành học tại Khoa Sử, ĐHTH Hà Nội.
Trở thành cử nhân Sử, cô tiếp tục trúng tuyển vào Khoa Thanh nhạc, Nhạc Viện Hà Nội năm 1998. Tốt nghiệp Trung cấp Thanh nhạc năm 2003 lại thi đậu hệ chính quy của Nhạc viện.
Hiện nay, cô là ca sỹ, Bí thư Đoàn khoa, cán bộ Đoàn trường, cô giáo... Cô vẫn tích cực ca hát và tham gia rất nhiều chuyến giao lưu, biểu diễn trong đó có những lần lên tận các đồn Biên phòng ở Hà Giang, Lạng Sơn và rừng núi Tây Bắc. Bắt đầu sớm mà thành đạt muộn, Phương Thảo vẫn rất tự tin và trẻ trung sôi nổi khi ví mình là giọng hát của Đoàn Thanh niên. Đó cũng là lý do khiến để cô chọn dòng nhạc cách mạng với tất cả tình yêu lẫn đam mê.
Album đầu tay của cô là "Trăng Tây Hồ" do Alpha Studio thực hiện và Hồ Gươm Audio --Vidéo phát hành là một dấu ấn lớn trong sự nghiệp ca hát của Phương Thảo. Với giọng ca mượt mà, ý chí mạnh mẽ, Phương Thảo đang cố gắng bước tới con đường phía trước với hành trang là niềm đam mê ca nhạc không hề mệt mỏi.
3. Nhân ngày 07/11/2012, xin trân trọng giới thiệu bài hát này.
Link:
http://www.youtube.com/watch?v=rOEoyDXLAe0&feature=plcp
Xin cảm ơn các bác đã quan tâm.