Trích:
Nhật Minh viết
Có thể coi đây là một phản biện về tình hữu nghị Xô - Việt trước đây, với "văn phong" lạ trong 4rum này. Theo nhận thức thô kệch của của tôi, bác này từng có suy nghĩ, phán xét nhất định về các mối quan hệ mà bác đem ra so sánh, nhưng vì viết quá khái quát, quá vắn tắt, quá "thiết diện vô tư" nên người đọc có cảm tưởng đó là những lời lẽ kích động. Nếu bác có thông tin cụ thể và dùng văn phong điềm đạm hơn hẳn sẽ có độc giả.
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn yêu Liên Xô, yêu nước Nga vì thế mới đăng ký thành viên diễn đàn này.
Hãy nói về mọi người, tôi sẽ nói anh là ai.
|
Giọng điệu này cũ rồi, thông tin cũng cũ rồi. Chả có gì mới mẻ. Sau năm 91 khi LX sụp thì những thông tin dạng này đầy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bọn tớ mệt mỏi với những thông tin và thành viên dạng này rồi. Nếu tích cực với những cái mới thì nên viết bài như anh SXX, anh Danngoc.