Nhà lãnh đạo Zyuganov hẳn nhiên muốn nhiều hơn cái KPRF đang có hiện nay. Nhưng ông đang ở trong thế khó. Một là lớp già với tư tưởng xưa cũ, Hai là lớp trẻ theo xu hướng mới Cánh tả! Ông Zyuganov khó để có thể dung hòa cả 2 xu hướng và giữ cho nội bộ KPRF đoàn kết nhất trí, tiến tới cắm cờ đỏ búa liềm trên điện Kremlin một ngày không xa!
Dĩ nhiên từ Cánh tả đến CNXH hay CNCS vẫn còn là cả chặng đường xa vời.
Khi mà tinh hình ở Nga trở nên khó khăn, thì có vẻ KPRF lại thêm cơ hội khi một bộ phận lớn dân chúng muốn quay lại thời Liên Xô, nhưng bộ phận kia lại muốn cải tổ đổi mới mà cánh tả là một xu hướng. Theo chiều hướng dân số và những gì đang diễn ra ở Nga hiện nay, có thể nói đó là một xu hướng có triển vọng. Trong một phát biểu mới đây, ông Zuyganov nói: "Không nghi ngờ gì, chúng ta sẽ thấy chiều hướng quay sang cánh tả và phong trào vì xã hội công bằng hơn... Xu hướng này của thế giới tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Nga."
Cũng giống như phần còn lại của châu Âu, cánh tả Nga đang tăng cường lực lượng mà trong đó yếu tố khủng hoảng kinh tế đóng vai trò rõ rệt. Bài viết của RIA Novosty mang tên
Bình minh đỏ đang lên ở Nga.
Isabelle Magkoeva có lẽ là một điển hình của lớp trẻ Nga theo cánh tả. Lớn lên sau khủng hoảng thập kỷ 90, đến với cánh tả vì nhiều lý do khác nhau: bất bình đẳng kinh tế, đói nghèo, thất nghiệp, hay chênh lệch giàu nghèo quá lớn ở Nga.
Đặc điểm thấy ở lớp này - như Magkoeva, cô có ít ảo tưởng về Xô Viết mặc dù vẫn ca ngợi Lenin là "nhà cách mạng vĩ đại". Cô cho rằng không có CNXH nguyên bản ở Nga, cho nên sẽ là không đúng khi mô tả họ tất cả chỉ muốn tìm đường quay lại quá khứ Xô Viết. Mà thực sự họ muốn một mô hình CNXH hiện đại. Một số vẫn còn luyến tiếc quá khứ, nhưng họ không sẵn lòng quay lại quá khứ và có lẽ cánh tả khuynh hướng XHCN là một thay thế. Nói về nỗi luyến tiếc này, câu của Putin là nổi tiếng hơn cả: Liên Xô sụp đổ là thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20!
Magkoeva là một gương mặt tích cực cánh tả, nhưng có lẽ, nổi tiếng nhất trong cánh tả đối lập hiện nay là Sergei Udaltsov, người đang bị cái án nặng đến 10 năm tù lơ lửng trên đầu vì thành tích cầm đầu nổi loạn trên đường phố. Trong số những nhân vật đối lập hàng đầu, có lẽ chẳng có ai có được tiểu sử lý lịch sạch sẽ như Udaltsov, kiên cường cách mạng như Udaltsov: con nhà Bolshevik có nòi, cả trăm lần bị bắt giam, ăn to nói lớn, hiên ngang khí phách... nhưng hơi gàn dở! Có lần một "đồng chí" đi cùng trong đoàn biểu tình dưới trời lạnh âm cả chục độ nói: cậu ơi đội mũ vào đi! Anh ta tuyên bố: sẽ không đội mũ cho đến khi nào Putin từ chức! Có lần Udaltsov bị giam tuyệt thực suýt chết, phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vừa tỉnh là bỏ trốn luôn, báo hại mấy anh cớm canh giữ chểnh mảng!
Magkoeva đang rất tận tình với hoạt động cánh tả, cô có ít thời gian dành cho đảng KPRF, một sự xa rời thấy rõ của lớp trẻ đối với đảng CS, cô cho rằng KPRF chỉ còn dùng để "trình diễn" và có ít điểm chung với tư tưởng cánh tả, cô phê phán KPRF như các thủ cựu: chẳng xấu hổ sử dụng những ý tưởng dân úy, doanh nhân, Chính thống giáo để lôi kéo người ủng hộ.
KPRF thì đang đi xuống, nhưng rõ ràng, bình minh đỏ lại đang lên ở Nga. Nếu không có gì thay đổi, họ sẽ là một lực lượng đáng gờm trên chính trường và là mối đe dọa của đảng cầm quyền EP.
Không phải ngẫu nhiên một diều hâu như Putin lại thân thiết với một bồ câu như Medvedev. Đến lúc nào đó, thì cuộc chia tay của bộ đôi có lẽ lại là hay. Tandem tan tành lại là điều tốt lành mà chẳng cần media phương tây thể hiện ước vọng một cách quá lộ liễu! Putin nắm bên hữu, Mevedev nằm bên tả. Đúng như khuyến nghị đầy hài hước của một nhà bình luận phương Tây: Putin lập Cộng Hòa, Mevedev lãnh Dân Chủ (kiểu USA nhưng nói kiểu Nga là
Đôi bờ tả hữu). Và dân chúng cứ như con rối Tả! Hữu! Tả! Hữu! mà quên mất rằng dưới gầm trời này cả ngàn đời nay, thống trị và bị trị đã bao giờ thay đổi đâu.
Lúc đó USSR bỏ đi một chữ thành USR (United States of Russia), vừa cũ vừa mới, tân cổ giao duyên, ngàn niên trường thọ.
Dù sao thì có cơ hội, có lực lượng, mô hình CNXH kiểu Bắc Âu cũng là có thể!