Sáng nay đầu tuần, vừa đến cơ quan thì được tin em S đã ra đi...
Hôm đó là ngày sinh nhật 24 tuổi của em. Buổi tiệc với bạn bè kết thúc muộn, lúc gần 2 giờ sáng. Chắc có chút men trong người nên em không làm chủ được tay lái, và đâm phải cột đèn...
Bình thường trong cơ quan mình ít khi gặp em, dù lần nào gặp thì em cũng chào rất lễ phép. Em thấp, đen, không hay nói, không khoe khoang, nhưng không ngại việc, không "sợ" làm nhiều hơn các bạn trong nhóm. Và hoàn toàn chưa bao giờ tỏ ra khinh thường bảo vệ, tạp vụ, vv...
Hôm nay gia đình đưa em về quê. Một ngày thu phương nam nhiều gió...
|