Trận Nga và Azerbaizhan vừa kết thúc. Nga đã thắng với tỉ số 1- 0. Một chiến thắng có phần may mắn. Trước đó xà ngang và cột dọc cũng đã vài lần từ chối bàn thắng của Nga. Nói chung trận này đội Nga đá chán như ... con gián. Vẫn cái tật cố hữu là khi đá với đội yếu hơn thì có phần chủ quan, rồi sau đó gặp hàng phòng thủ dày đặc thì lại đá như gà mắc tóc. Quần qua quần lại rồi hoặc mất bóng, hoặc bắn chim.
Cũng may là kiếm được quả penalti.
Dù sao cũng chúc mừng đội Nga.
Như vậy sau 4 trận Nga toàn thắgg với 12 điểm. Ghi được 8 bàn thắng và chưa để thủng lưới.