Eralash (Ералаш) - Phim hài thiếu nhi
Năm 1974, số đầu tiên tập các Tiểu phẩm điện ảnh hài hước dành cho thiếu nhi ra mắt công chúng. Có thể nói, 40 năm trôi qua với gần 250 số ra mắt khán giả, ý tưởng của Boris Grachevsky, giám đốc nghệ thuật "Eralash", đã thành công.
Khác với các tập phim hài khác, như "Hãy chờ đấy!" (Ну, погоди!) chẳng hạn, Eralash có t/c quần chúng và phổ cập hơn - tác giả của nhiều cốt chuyện và kịch bản phim Eralash là những người bình thường, trong đó có cả học sinh.
Ngoài một số nghệ sỹ hài nổi tiếng như Yu. Nikulin, G. Khazanov, đa số các vai diễn trong Eralash do những học sinh đảm nhiệm. Và nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng hiện nay ở Nga đã trưởng thành qua mái trường Eralash.
Và nay, khi Liên Xô không còn nữa, Eralash là cầu nối thế hệ trẻ tuổi nhất của các dân tộc nói tiếng Nga và góp phần duy trì những nhân tố tốt đẹp của nền giáo dục Xô Viết. Các Câu lạc bộ fan Eralash hoạt động ở nhiều nước, giúp các em nhỏ các nước gần nhau hơn trong giao tiếp và tìm kiếm phát hiện không ít tài năng nghệ thuật.
Sẽ cố gắng làm phụ đề và giới thiệu dần các số của Eralash đến với các bạn nhỏ của ta. Xin bắt đầu bằng tập số 46, là tập vui và ấn tượng nhất khi tôi được xem Eralash hồi trẻ.
P.S. Dịch những gì có t/c hài hước thường là việc không dễ và cần thời gian. Có gì các bác góp ý thêm để những số sau làm tốt hơn.
Chưa quen gắn "cứng" Sub vào phim cho trẻ em để xem, nên mới up lên Youtube nhưng phải nhấp vào ô "CC" thì mới đọc phụ đề được. Sẽ khắc phục để có thể tải ở các torrent chất lượng xem tốt hơn.