Ðề tài: Tình Yêu
View Single Post
  #250  
Cũ 08-10-2012, 17:27
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Có bài thơ tặng bạn mới chia tay tình yêu:

Bạn ngồi ôm một cuộc tình
Qủa cam đang ngọt vặn mình chuyển chua
Ven đầm có một con cua
Khép càng nhớ tiếng gió lùa cửa hang
Trên trời xóa vạn vạch ngang
Bao nhiêu đôi cánh phũ phàng bay đi
Đâu rồi những vết chim di
Đâu rồi những tiếng rầm rì thinh không
Thôi đành làm một dòng sông
Lững lờ trôi
giữa cánh đồng...
mà trôi

__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (16-01-2013), BelayaZima (09-10-2012)