Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #147  
Cũ 07-10-2012, 00:03
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Tôi muốn

Tôi muốn đổi mình lấy trăng
Làm cho nhân gian vàng ảo
Bỏ qua xấu xa, lơ láo
Thấy đời đẹp mãi như mơ

Tôi muốn các mình lấy thơ
Quên đi những điều ngang trái
Dấu lòng trong bờ cỏ dại
Ngâm nga những điệu khù khờ

Chung quy muốn nhất một điều
Được bán mình cho quỷ dữ
Có tiền chuộc bao nức nở
Từ em, trầm luân khổ đau

Em sẽ là trăng là thơ
Dù tôi nay là ma quỷ
Nhưng có làm sao đâu nhỉ
Khi tôi rất muốn em cười?
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
chaika (08-10-2012), Chandaingoaituyen (13-10-2012), Hoa May (07-10-2012), LyMisaD88 (08-10-2012), NISH532006 (07-10-2012), nqbinhdi (08-10-2012), Old Tiger (07-10-2012), quangnam (08-10-2012), Siren (07-10-2012), USY (21-10-2012)