Trích:
Tue Anh viết
Chào tất cả các bạn, mình là Lan Anh,hiện tại mình mới qua Vladivostok được 4 ngày rồi. Mình chỉ mới qua để du lịch thôi..trước mắt là như vậy..nhưng sau đó mình se sang đây khoảng nữa năm sống cùng gia đình chồng mình.
|
Chúc mừng bạn có hạnh phúc mới!
Vài kinh nghiệm của người "cùng cảnh ngộ":
- Cần có thông tin đầy đủ của CQ đại diện VN tại địa phương, nhất là trong thời gian đầu.
LSQ VN tại Vladivostok:
http://www.vietnamconsulate-vladivostok.org/vi/
(Ngày hôm qua Bộ NG đã bổ nhiệm ông Trần Duy Thi thay TLS cũ là ông Vũ Dương Huân)
- Ở Vladivostok có Trung tâm Văn hóa Giáo dục Việt Nam do người Nga tổ chức. Đ/c: 690600, г. Владивосток, Океанский проспект, 39, кабинет 524. Tel: +7-423-251-54-26
Họ có nhiều hoạt động liên quan đến VN, nhất là các hội hè, dịp lễ...
- Người Nga không trọng và rất ít biết tiếng Anh (nếu bạn dùng tiếng Anh khi giao tiếp thông thường với người Nga thì rất có thể bị đánh giá là "đua đòi" theo Mỹ) . Nên cần cố gắng học tiếng Nga, sau 2-3 tháng đi phố phường chợ búa thoải mái, sau nữa năm giao tiếp đàng hoàng. Và qua ngôn ngữ mình hiểu thêm nhiều về văn hóa, tính cách dân tộc... cuộc sống gia đình sẽ phong phú hơn rất nhiều.