Chào tất cả các bạn, mình là Lan Anh,hiện tại mình mới qua Vladivostok được 4 ngày rồi. Mình chỉ mới qua để du lịch thôi..trước mắt là như vậy..nhưng sau đó mình se sang đây khoảng nữa năm sống cùng gia đình chồng mình. Gia đình chồng mình la người Nga. Bên đây thời tiết lạnh mà hơi buồn nhĩ...và có lẽ người dân ở đây cũng rất ít người biết nói tiếng Anh.Đi đâu làm gì mình cũng fai nhờ đến ông xã mình hoặc ba chồng dẫn đi

..Mình đang rất muốn tìm và làm quen với cộng đồng người Việt bên đây..vì mình nghe ông xã mình nói khu người việt ở đây cũng rất đông..^_^..mừng quá đi mất..

..!..
Ah mà các ban có ai biết chổ nào bán đồ lưu niệm đẹp ở Vladivostok không?chỉ mình với nhé !
Lien lac với mình qua yahoo:nenhong2003 nhé ^_^