Ðề tài: Tây học
View Single Post
  #35  
Cũ 27-09-2012, 10:13
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Anh Kok hỏi, BT trả lời

Ảnh đầu tiên:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ở đống xương bên ngoài trời, số 3, bóng đổ của khúc xương thò ra cho thấy mặt trời ở vị trí cao trên đầu chỉ hơi chếch bên trái, tia nắng nằm trong mặt phẳng gần vuông góc mặt đất. Theo đó thì thời điểm chụp là gần trưa, và bóng của vòm lõm tường đổ lên đống xương phía xa phải gần theo đường 1 đi bên dưới. Thế nhưng hình bóng râm lên đống xương trong hốc tường lại chếch từ phía trước vào như mũi tên ở khu vực 2, các đỉnh sọ được chiếu sáng cũng tương tự. Đống xương sọ từ bên trong ra ngoài được xếp thành bậc không tự nhiên, như phần mép phía xa bên phải rất sắc cạnh không giống mép bên trái có dạng đổ-lăn...
Ảnh cuối:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Theo bóng nắng đổ ở chân người phụ nữ bên trái hình thì mặt trời thấp chiếu từ bên trái như 2 mũi tên khu 1 chỉ ra, trong khi bóng đổ từ xác người lại chếch từ sau ảnh chiếu tới người xem và góc nắng khá cao như 2 mũi tên chỉ ra ở khu 2. Cái đầu người trong ô vuông 3 hoàn toàn "lơ lửng" trong không khí, mép hình dưới cằm sắc nét không phù hợp với vị thế và ranh hình tự nhiên.
Việc các hình xương cốt chụp sau WW2, thậm chí khai quật thập kỷ 60-70 đều là trắng đen, trong khi phương Tây lúc đó rất phổ biến phim màu. Một lý do là hình trắng đen rất dễ ghép ảnh. Những hình này mình từng thấy na ná nhau, có lẽ các phóng viên thời trước đi tác nghiệp để phơi bày tội ác đều không kịp chuẩn bị đồ nghề do vội vã thì phải!
PS. Nghề của mình không lạ gì các thiết bị khảo sát điện-từ trường dưới mặt đất. Nếu là phần nông thì phải nói là chính xác, bởi cấu trúc đất đá tự nhiên và sau khi đào-lấp hoàn toàn là hai thứ đối lập, không thể có nhầm lẫn dù chỉ là người amateur.

Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 27-09-2012 thời gian gửi bài 10:20
Trả lời kèm theo trích dẫn