Trích:
minminixi viết
Bác Kok cẩn thận với những ảnh đống sọ người và xác người đều là ảnh ghép! Để ý chút xíu là nhận ra liền mà! Bao nhiêu tội ác mà hình ảnh dùng đi dùng lại từ thời đen trắng...
|
Thú thật là Kóc "chơi ảnh" từ khi dành hơn 1 tháng học bổng để mua em ZENIT-E cách nay gần 30 năm, cũng "phóng lên phóng xuống" đến cả tạ giấy mà vẫn chưa hiểu ý bác BT nhắc Kóc cẩn thận điều gì? Làm thế nào mà nhận biết được mấy bức ảnh trên là ảnh ghép, phải để ý chút xíu ở chỗ nào?
Riêng Kóc thấy rằng ghép giả mấy tấm ảnh này tốn công tốn của hơn là chụp ảnh thật đống xương ở Văn Giang nhiều.
Rất biết ơn nếu bác BT chỉ rõ và cụ thể hơn!
Còn cái máy "dò xương" thì cái nào mà khi dò không đúng phải trả giá bằng sinh mạng của chính người cầm máy thì khi đó độ tin cậy mới chấp nhận được!