Trích:
ADAM viết
Chào các bạn,
Trước hết xin khẳng định là có ngành "Nga học", tiếng Nga là "Rusistika", tiếng Anh là "Russian Studies". Chữ "học" ở đây là những kiến thức, những nghiên cứu về cái chữ đứng trước nó.
Một lĩnh vực kiến thức hoặc lĩnh vực khoa học có đối tượng nghiên cứu, có phương pháp nghiên cứu riêng thì có thể gọi là "...học" ví dụ: "Việt Nam học", Đông Nam Á học"... chắc chắn các cụ không xa lạ.
Còn khái niệm "Tây học" mà các cụ nêu trong topic này không hoàn toàn đồng đẳng với các khái niệm "Nga học" hay một ngành học nào đó. Trên thực tế trong các ngành khoa học chưa bao giờ có tên ngành "Tây học".
Từ "Tây học" được dùng để ám chỉ xu hướng suy nghĩ, đặc điểm nhân cách hoặc cách sống của những người được tiếp nhận nền giáo dục của phương Tây, hoặc ám chỉ chính những người đó để đối lập với "Hán học". Đây là nghĩa phái sinh của từ và trở thành phổ biến trong cách hiểu của mọi người.
Chính vì thế nên các bài viết trong topic này hoàn toàn theo nghĩa phái sinh của từ "Tây học", chứ không theo nghĩa chính thống của từ này, tạo cảm giác mâu thuẫn hoặc lạc đề với bài đầu tiên đề dẫn của chủ topic này.
Lỗi lôgich khi đặt vấn đề?
|
Theo Kóc, căn cứ các nội dung mà chủ topic muốn truyền thông tin thì cụm từ "Tây học" ở đây phải hiểu đầy đủ là "Đi Tây học" hoặc "Đi học Tây" với 1 phần nghĩa không tích cực của cụm từ này.
Còn theo phân loại trí thức VN "đi Tây học" tại bài #2 thì còn thiếu hẳn một lớp các bác đi từ "Thủ đô Sài Gòn". Lớp trí thức này dù có nhiều vấn đề về ý thức hệ nhưng về chuyên môn là rất đáng trân trọng, trên thực tế các đóng góp của lớp trí thức này cho đất nước mang nhiều giá trị to lớn và bổ khuyết cho những hạn chế của lớp trí thức "đi Tây học" từ "Thủ đô Hà Nội".
@
Hanoi2010: Chia sẻ với bác về cái sự "tuyên truyền" hay như người ta thường nói với những bọn người này là vì dốt vì hợm hĩnh... vì không chịu suy nghĩ để nhận định cái hợp lý cái phi lý.. mà nối giáo cho giặc vậy!
Điều hiển nhiên như những đống xương dưới đây thì "không tin" mà lại đi "tin" cái máy "dò xương" do người khác chế tạo! Nhắc lại câu "Hỡi nhân loại, hãy cảnh giác" của Fucik cũng không bao giờ là thừa! "Chân dung cuộc sống" thì phải nhìn qua cái "Lomo_graphy" chứ nhìn qua cái công nghệ hiện đại rada xuyên đất ..éo gì đó thì lên Mù Căng Chải hay góp vào "Bữa cơm có thịt" làm .óe gì!
Trước vong linh cô
Ai đã phải cúi đầu?