Ðề tài: Tây học
View Single Post
  #30  
Cũ 26-09-2012, 02:58
Hanoi2010 Hanoi2010 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 26
Cảm ơn: 29
Được cảm ơn 24 lần trong 10 bài đăng
Default

Cám ơn bác SSX về bài viết liên quan đến WW-II

Em còn trẻ thôi, và hiện đang thất nghiệp . . .

Chẳng hiểu từ bao giờ trong đống bạn bè em hình thành cái thói quen nói thiếu căn cứ và việc cho Tây là nhất ? Về WW II thì họ nói LX thế này, LX thế kia, tàn ác và dã man . . . ? nếu dã man thế thì tại sao những chiến sĩ hồng quân - có những người tuổi đời còn rất trẻ lại tình nguyện ra trận ? thì bọn bạn nó bảo LX "tuyên truyền thôi" ? vậy xin hỏi trong chiến tranh có đất nước nào không sử dụng thứ "vũ khí sắc bén" này ? rồi bọn bạn nó lại lôi ra các sự kiện nhỏ . . . và rốt cục cũng chỉ là: làm giảm đi vai trò thực sự của LX trong WW II. Và em tự hỏi: vậy bọn bạn em lấy những thông tin kia ở đâu ? và có khi chính chúng nó lại trở thành nạn nhân của một sự "tuyên truyền" nhằm xuyên tạc lịch sử ?

Xem trên Discovery và National Geographic, phim tài liệu về WW-II thì . . . đúng là vai trò của Mỹ thật quan trọng và vai trò của LX là: "chẳng đáng bao nhiêu" ! Vậy đó có phải là "tuyên truyền" ?

Em chưa từng đặt chân đến nước Nga nửa bước, tất cả những gì em biết là qua các tài liệu lịch sử, sách báo . . . và đến giờ em vẫn đang tìm hiểu thêm về WW-II và chiến tranh Việt Nam (chả hiểu sao em lại thích cái vụ về chiến lược, chiến thuật, chiến dịch . . . việc bày binh bố trận, sử dụng bộ đội ra sao nên vẫn cứ lọ mọ cái việc này.)

Em xin trở lại về việc "tuyên truyền": các bạn em nói rằng: "giờ phải đọc Lề trái lề phải" để biết cái này cái kia, ừ thì em cũng đồng ý. Có đợt chúng nó bảo nhau đọc BBC việt và nói đấy là lề trái . . . thì em ko còn đồng tình được nữa. Em cũng từng đọc nhưng sau không đọc nữa vì đơn giản thấy nó nhảm quá. Người ta nói: "một nửa sự thật không phải là sự thật" và cái bê bê xê việt kia theo em được 1/10 sự thật thôi cũng là một phấn đấu to lớn rồi. Em cũng nói chúng nó là: ngoại ngữ như gió thế thì tốt nhất là đọc các trang chính thống của các nước, tin đầy, chỉ sợ đọc ko hết thôi. Đến cái "báo cáo về nhân quyền, tự do, dân chủ . . . " lâu lâu Mỹ lại thông qua thì còn điều gì họ không dám nói ? Tuy nhiên cũng cần cân nhắc thêm rằng: thường họ chỉ nói cái có lợi cho họ và cái gì ko có lợi thì cho dù có là sự thật mười mươi họ cũng "vô tình quên" ! nên nhiều khi tưởng là lề trái nhưng có khi chỉ được "mẩu con con của cái lề trái thôi". Đấy, chính thông nước ngoài còn thế nói gì đến cái khác chả chính thống ?

Và điều đáng nói là bọn nó lại tin ngay cái bê bê xê việt kia ngay tắp lự mà chẳng một phút đắn đo, chẳng đặt một câu hỏi cho dù cái bài viết đó ý tứ còn chẳng diễn đạt được trôi chảy, luôn nói khách quan nhưng lại đưa quan điểm cá nhân . . . ? hay phải chăng như thế đang là một cái gì thời thượng ? Phải chăng bọn nó đã trở thành nạn nhân của sự "tuyên truyền" cho lợi ích của một nhóm nhỏ trong khi gồng mình chống lại những cái mà chúng nó cho là "tuyên truyền" ?

Em ko dám chỉ dạy gì, nhưng em nghĩ đọc cái gì cũng cần phân tích, lập luận và tìm ra xem đâu là điểm hợp lý ?

Có những điều Việt Nam đã làm rất tốt thì ngày nay dường như nó bị "cố tình lãng quên" và nói những cái không tốt dường như đã trở nên "hợp thời" hơn.

Về cái sự "Tây học": hôm nọ em ngồi uống nước với mấy người bạn thì họ: Tây thế này, tây thế kia, Tây tốt lắm . . . con trai Việt chán chết (em nghe mà chạnh lòng vì em cũng giai Việt mà) và một câu chuyện kết thúc bằng một câu: "ôi, cái kiểu tư duy người Việt ý mà" (một cách rất mỉa mai) . . . mà mồm em há ra không ngậm lại được ! Phải chăng người vừa nói không phải người Việt ? (cũng may trong số bạn em những người như này không có nhiều.)

Tóm lại: em là người Việt và em yêu những con người Việt, đất nước Việt cho dù ai nói nó xấu xí thế nào. Em đã từng đi xe rong ruổi trên chiều dài đất nước một mình và em thấy đất nước mình đẹp lắm, con người Việt tuyệt vời lắm . . . còn rất nhiều điều đẹp đẽ đến tuyệt vời ở đất nước này mà vô tình người ta đã lãng quên.

Cám ơn các bác đã dành thời gian đọc bài chia sẻ của em, chỉ là một góc nhìn của một người trẻ thôi, một cảm nhận của người trẻ tuổi từ những gì quan sát được ở xung quanh, không có gì đao to búa lớn hay đàm luận gì cả. Đơn giản là chia sẻ thôi.

Em lại trở về với cuộc sống đời thường đây, mai em lại gửi hồ sơ xin việc và có thể còn chẳng có thời gian để vào NNN để viết bài nữa. Có thể em sẽ phải ôm bằng đại học rồi làm bảo vệ nhưng điều đó cũng chẳng thể cản trở em yêu mến đất nước nơi em được sinh ra, lớn lên - Việt Nam.

Lan man một tý, có lạc đề một tẹo, các bác đừng mắng em nhé !

Hanoi2010

Thay đổi nội dung bởi: Hanoi2010, 26-09-2012 thời gian gửi bài 03:10
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hanoi2010 cho bài viết trên:
hungmgmi (26-09-2012), Kóc Khơ Me (26-09-2012), SSX (26-09-2012)