Tối qua, đúng 22h theo giờ Mát-xcơ-va, thành phố đã bắn 15 phút pháo hoa chào mừng lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng và chắc là cả bác Gấu "đăng quang". Từ cửa sổ phòng chú Mít đặc có thể xem tốt được pháo hoa ở 3 điểm: Gần nhất là đồi Lênin (tức đồi Chim Sẻ), gần như bắn sát vào cửa sổ, xa hơn tí là Quảng trường Đỏ và chếch bên tay trái xa xa là điểm bắn ở Đồi Chiến thắng.
Lễ duyệt binh hoành tráng hôm qua em thấy "Thái thượng hoàng" Putin có vẻ buồn buồn, hơi cau có - chắc là từ chối trận bia bọt (Hải Xồm, Lan Chín hay Rạp Xiếc Trần Nhân Tông) của "đàn em Gấu" mời sau buổi lễ thôi!