Vẫn cái mô-típ nửa quả táo của mụ phù thủy, giờ là câu chuyện của các cháu "Tây học" lớp thứ 3 về.
Câu chuyện thế này:
Loanh quanh thì các cháu nó lại dẫn
Reuters hay CNN, BBC thôi. Thời đại CNTT, RSS, Email gửi tới tận giường ngủ. Muốn chủ đề nào cứ đăng ký là có.
Thế nhưng giờ nói về phần kia quả táo. Nội dung bài giống của Reuters thấy
ở đây. Biết chút ít tiếng Nga có lợi như thế đấy, 1 cách để phân loại các trang web.
Nguồn Reuters, cũng như nguồn Nga, có nguyên câu quan trọng cuối bài
"Some analysts believe that while disagreement between Putin and Medvedev may exist, there is no real rupture in their relationship and their occasional political back and forth is meant to give the appearance of plurality under Putin, who is known for his top-down approach to decision-making." Thế mà các cháu Tây học liều mình như chẳng có bỏ phéng luôn đi cho bài của mình thêm phần mùi mẫn!
Nếu biết tiếng Nga, có thể tìm được vụ nhà tỷ phú Igor Zyuzin xuất khẩu thép dưới giá thành sản xuất, lòng vòng qua nhiều trung gian để trốn thuế. Khi bị phát hiện và phải hiện diện trong một cuộc họp để giải trình, ông này cáo ốm nằm nhà. Vì thế Putin mới nói câu "gửi một bác sĩ và một công tố viên". Còn bây giờ thì nhà tỷ phú chắc chắn vừa ngoan vừa hiền, nộp thuế tử tế đầy đủ!
Nói chung, nước Nga cần bàn tay sắt như Putin. Cả nước Việt nữa, ít nhất thì sẽ không có đám mafia "Kiên bố già" dám ngang nhiên đi ăn cướp.
Một thời, các em, các cháu Tây học lớp thứ 3 về, biết nói dăm ba câu tiếng Anh là đắt giá lắm, lương cao, không lo thất nghiệp. Chỉ ít năm sau đã trở thành mạt hạng. Cứ coi Tây như chuẩn mực, như thần thánh thế này, vô tình, hữu ý các em, các cháu Tây học đang đầu độc quê nhà y chang mụ phù thủy trong câu chuyện Nàng Bạch Tuyết, chỉ có khác là chẳng ai cứu nổi đâu.