Ðề tài: Tây học
View Single Post
  #11  
Cũ 23-09-2012, 05:18
hanoi hanoi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2009
Bài viết: 451
Cảm ơn: 54
Được cảm ơn 650 lần trong 276 bài đăng
Default

Nói về người thất nghiệp tôi lại chợt nhớ câu chuyện mà chính tôi chứng kiến. Cách đây gần 3 năm tôi chuyển đến Hà Lan lần đầu tiên và thuê nhà ở. Bên này đa số sinh viên và người lao động thuê một căn nhà lớn có 4-5 phòng, share chung nhà tắm, bếp và phòng khách. Tôi tìm được một phòng trong nhà ở cùng với 4 người khác mà tôi ko quen biết. Khi ký hợp đồng với chủ. Chủ nhà rất giàu, 2 vợ chồng có công ty riêng, có 2 nhà cho thuê. Chủ nhà dặn là trong nhà có một người đang bị thất nghiệp và nợ tiền nhà nửa năm nay ko trả tiền cho chủ. Anh chàng đó rất vui vẻ nhưng rất hay mượn tiền, chủ dặn là ko nên cho mượn vì anh ta sẽ ko trả.

Tôi đến ở vài ngày thì biết được anh chàng này là người gốc Indo nhập cư vào Hà Lan từ bé cùng cha mẹ rất đông anh em. Tốt nghiệp trường dạy nghề anh ta làm việc ở các công ty chuyển phát nhanh. Nhiệm vụ chính là lái các xe di chuyển các kiện hàng trong kho.

Khi khủng hoảng kinh tế xảy ra , những lao động giản đơn như anh bị mất việc đầu tiên. Do có quốc tịch Hà Lan nên anh được hưởng trợ cấp mỗi tháng hơn 600 EUR (50% lương căn bản của anh ta nhận trước đây), đủ để anh ta trả tiền nhà (300) và chi tiêu dè sẻn số còn lại. Năm đầu tiên anh ta vẫn chờ việc mà ko chịu đi kiếm việc, đến năm thứ hai thì muốn nhận trợ cấp anh ta phải chứng minh là mình đi xin việc. Chính sách qui định là anh ta phải đến những nơi cần xin việc, nếu ko xin được việc phải xin được giấy của chủ lao động xác nhận anh ta ko phù hợp với công việc kể trên. Giấy tờ gửi hết về cơ quan chuyên trách, nhưng do có quá nhiều người thất nghiệp khoảng thời gian đó, việc xử lý giấy tờ bị trễ, anh ta bị cắt trợ cấp hơn nửa năm. Để có tiền sinh sống anh ta đi làm một tuần 2 buổi ở sân vận động, mỗi buổi 4 tiếng với số tiền là 10 EUR/ giờ, vừa đủ đề ăn uống. Tiền nhà hoàn toàn nợ chủ. Trong thời gian đó anh được tham gia lớp đào tạo nghề 9 tháng miễn phí về bảo vệ với hy vọng là sau khi học xong sẽ có việc làm ngay. Việc chọn học nghề nào được chính các nhân viên phụ trách lao động tư vấn và hướng dẫn vì họ nắm rõ nhu cầu tuyển dụng ở thời điểm đó của tất cả các ngành nghề.

Khi tôi chuyển đến ở thì cũng là lúc chủ nhà đâm đơn kiện anh chàng này vì hợp đồng đã kết thúc hơn 3 tháng và anh ta ko trả tiền nhà hơn nửa năm. Khi nghe anh ta kể chuyện chủ đâm đơn kiện tôi nghĩ là sớm hay muộn gì anh ta cũng bị người ta đuổi ra khỏi nhà mà thôi. Tuy nhiên kết quả phiên xử làm tôi khá bất ngờ, tòa xử cho anh chàng này thắng kiện, được phép ở lại nhà cho tới khi học xong khóa học bảo vệ. Tòa án bảo đảm cho chủ nhà bằng cách soạn hợp đồng nhà mới, ghi rõ anh chàng này nợ tiền chủ nhà và sẽ trả sau ngay khi nhận được tiền trợ cấp. Sáu tháng sau đó thì anh chàng Indo này tìm được việc mới, nhận khoản tiền trợ cấp, trả hết tiền nhà và sau đó di chuyển đến nhà khác vì hợp đồng chấm dứt mà ko thể gia hạn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hanoi cho bài viết trên:
gps (23-09-2012), hongducanh (24-09-2012), minminixi (23-09-2012)