View Single Post
  #35  
Cũ 13-09-2012, 16:07
thanhnam76 thanhnam76 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 246
Cảm ơn: 913
Được cảm ơn 382 lần trong 144 bài đăng
Default

Các xưởng may "đen" ở Nga thì nhiều vô kể nhất là ngày còn chợ Vòm ở nơi đó thị phần của người Việt cung cấp các sản phẩm nhái tương đối lớn. Cũng do các yếu tố sản phẩm cần cung cấp nhanh theo thời tiết mùa (rất ngắn) nên đa số các xưởng đen hay trắng đều tận dụng chạy hết công suất có thể, và đội ngũ những "di dân" Việt có tay nghề, có thâm niên chui rúc tại những nơi đó đều có mối quan hệ mật thiết theo mùa. Các ông bà chủ ngoài việc tuyển dụng - tìm các "nô lệ" mới thì cũng săn đón các "nô lệ" có thâm niên phục vụ công việc khi cần trong các mùa vụ.
Chính vì thế, ngoài việc các ông chủ lừa các nhân công rẻ mạt bổ xung vào đội ngũ trở thành "nô lệ" thì việc tồn tại 1 đội ngũ "nô lệ" cũ có thâm niên chấp nhận sống cuộc sống như vậy, hình thành nên những "di dân' trong lĩnh vực xưởng may đen. Cho ra ngoài, những "di dân" này ko làm gì được, nếu có tay nghề quen, tích lũy được tiền chủ động cuộc sống ra ngoài rồi thì họ cũng phải xác định cố gắng làm 1 mùa...
Em thấy các xưởng may đen thường có thể thuê lại các tòa nhà bỏ hoang xuống cấp để làm việc và ở sinh hoạt, hoặc các nhà ngoại ô cách biệt, mặt bằng ở trên để sản xuất, tầng hầm để làm nơi sinh hoạt và chỗ ở, như "chuột". Nói chung, các ông chủ "đen" thường đầu tư chỉ rất ít cho hạ tầng vì lý do cơ động, nếu "động" thì bỏ, thường là có "fít" bảo kê. Nếu thuê được ở các địa điểm gần chợ đầu mối tiêu thụ thì tốt vì tiết kiệm và an toàn cho vận chuyển. Các bác thử tưởng tượng, với khoảng 50 công nhân, trong đó có 20 thâm niên, 30 gà mới... mỗi ngày vì lợi nhuận theo sản phẩm "nô lệ" làm liên tục trong 2-3 tháng, ông bà chủ mỗi ngày tiêu thụ 2-3000 cái áo khoác, mỗi cái trừ các chi phí vẫn lại được 2-5$/cái. Mỗi vụ 1-2 tháng các ông bà chủ cũng kiếm kha khá, rất nhanh. Hết vụ ko có việc thì lại o ép công nhân, dùng chính tiền nợ lương để giữ họ lại. Đi thì ko có giấy tờ, ko biết làm gì khác, ở lại thì ăn không ngồi chơi làm nhỏ giọt vì ko có việc (gia công linh tinh là chính), gặm tiền lương ông chủ trừ dần. Vòng xoay cứ đều đều vậy...
Em nghĩ cũng ko hẳn là các ông chủ xưởng may đen muốn vậy mà do đất nước Nga chưa có cơ cấu pháp luật - hành chính rõ ràng ổn định cho những người nước ngoài có điều kiện phát huy và tổ chức doanh nghiệp. Phụ thuộc quá nhiều, bị chi phối quá nhiều từ nhiều phía công quyền, mafia,... Có mấy ai "tay to" đủ tầm như xưởng trắng của bác Ng chẳng hạn, để đứng lên công khai, đủ quan hệ công việc đều đều các mùa.
Chính vì vậy "chui" cũng là 1 cách của người Việt tại Nga để tồn tại và kiếm xèng . Có thể thông cảm, nhưng có điều trong việc kiếm lợi nhuận của những ông chủ "đen" dựa theo thê chế ko ổn định ở Nga mà ảnh hưởng tư duy đầu óc, chỉ nghĩ bắ nạt, o ép, lừa lọc tận cùng những người cùng dòng máu Việt là 1 tội ác, sau này có giàu cũng khó mà hưởng trọn đến đời con cháu hihi
Chuyện cái bài của đ/c Vnexpress trong bài các bác nhắc ở trên ấy mà, chuyện gì mà chẳng nhanh, chỉ có điều chẳng có cái nhận định quái nào... Hóng hớt cực nhanh, nhất là mấy cái vụ clip xxx, lẽ ra thì ít người biết, nhưng đ/c VnEx đấy cực nhanh chỉ cần alo đưa bài lên 1 cái thế là các báo, cả xã hội biết sôi sùng sục. Chỉ tội nghiệp nạn nhân Em có thằng bạn "đổ đốn" tham gia làm mấy cái trang xxx kiếm tiền, nó câng câng bảo site nó tăng rank vì khi kiếm đc cái gì chủ động gửi link cho vnex, cả xã hội sẽ sôi sùng sục vào google tìm kiếm rồi cuói cùng đến site nó. Bó tay với VNex
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Bacnamtraining (10-11-2012)