Sau đây là những gì mà hungmgmi lượm lặt được từ các báo Nga:
-Thật khó để tìm ra chủ thực sự của xưởng may này là ai. Nhà máy này đã nhiều lần đổi chủ, và việc cho thuê không phải bao giờ cũng theo Hợp đồng chính thức. Khi hỏi công nhân chủ là ai, ai trả tiền lương, họ chỉ có thể nói rằng ông chủ tên là Kolia và sống ở Moskva.
Người duy nhất được cứu sống là một người gần 40 tuổi và được chuyển ngay vào bệnh viện Trung tâm Egorevsk.
Cảnh sát địa phương cho biết đang tạm giữ khoảng 80 công dân VN. Cảnh sát cho họ lên xe buýt và đưa về đồn cảnh sát để làm rõ nhân thân.
Một số hình ảnh đau lòng từ vụ cháy:
Vụ cháy xảy ra từ đây, các lối ra hầu như bị bịt kín. Một cảnh sát địa phương cho biết tòa nhà đóng im ỉm cả ngày, chỉ đêm khuya mới có xe chở vật liệu và thức ăn đến:
Các nạn nhân:
70 lính cứu hỏa Nga đã vào cuộc và sau 1,5 tiếng mới dập tắt được đám cháy: