Mùa thu đã đến...
Xin góp một bài thơ của một người anh đồng nghiệp, với bao kỷ niệm những mùa thu đã xa...
Bài thơ "Ngõ thu". Đây cũng là tên của tập thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Quang xuất bản năm 2001, nhớ bìa là một người đàn bà ở quê tất tả đi trên đường làng, ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo.
Ngõ thu
Ngỡ như đang chờ đợi
Ngỡ như vừa trôi qua
Có lẽ nào như vậy
Những mùa thu trong ta.
Chùa vẫn ngôi chùa cổ
Tượng Phật có hao gầy
Sen vẫn sen đầm ấy
Hương có còn ngát bay.
Chẳng níu gì trong tay
Mà sao lòng tiêng tiếc…
Trái cây cũng muốn rụng
Cho vơi bớt nỗi niềm.
Con đường hoa tóc tiên
Xin một lần trở lại
Chẳng hò hẹn cùng ai
Mình gặp mình cũng nhớ
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|