View Single Post
  #141  
Cũ 06-09-2012, 11:50
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
baodung viết Xem bài viết
@ bác Dị: vâng, là thày Phan Đức Trạch! Ngoài thày giáo "trung phong chân đất" Trần Văn Thà còn có cả thày Nguyễn Mộng Hải (hàng thứ 3 đứng thứ 4 từ phải qua).
Đặc biệt hôm đó còn có mặt cựu học viên Đại học Quân sự (Vĩnh Yên) sang nghiên cứu sinh ở MADI người Lào có tên Việt là anh Đạt - hàng thứ 2 ngồi thứ 3 từ trái qua).
Cám ơn bác, tôi thì nhận rõ mặt song chỉ là lâu quá rồi nên không nhớ tên thôi, bác nhắc tôi mới nhớ tên anh Mộng Hải.

Khoa bọn tôi (K3) và Khoa Công trình QS (K4) ngày trên Vĩnh Yên ở cùng trên 1 quả đồi, cùng nhà ăn sĩ quan khu Bảo Sơn và cả cùng khu WC nữa, vậy vẫn cứ nói đùa là 2 khoa này cùng ăn cùng i... Chung giếng nước và cùng sân gôn tôm, vẫn thường chiều chiều đá bóng với nhau nên biết nhau tất.

Riêng anh Lào bác nói kia thì tôi không sao nhớ mặt được. Cũng đã hơn 30 năm, gần 35 năm rồi còn gì, dù học viên K3 và K4 luôn ở cùng 1 khu với nhau. Anh này trông khá già, chắc cũng cỡ khóa 4 hay khóa 5, tức là trên tôi 2-3 khóa. Học viên người Lào có tên Việt hơi ít (tôi có cả 1 trung đội học trò là sĩ quan Lào mà chả ai có tên Việt, tên Lào thì khó nhớ, giờ chỉ còn nhớ tên nhõn 1 cậu, Phết-tạ-na In-thạ-vông, trung tá - nhớ là vì cậu này cũng đã từng sang Hung học theo đường quân đội, sau phải về khi Hung đổi chế độ, về cùng chuyến chuyên cơ với anh em LHS QS Việt nam, sau khi về sang HVKTQS học ĐH và cao học, tôi hướng dẫn cậu ấy luận văn tốt nghiệp thạc sĩ). Nhưng ngày trước có 1 anh có tên Việt, là Đại chứ không phải là Đạt. Không biết có phải anh này không và bác có nhầm tên Đại thành Đạt không? Đã quá lâu nên không còn nhận ra mặt (già thì khuôn mặt đổi thay nhiều cũng là thường tình). Xu Đại (Đại = Chăm-pa) là con Hoàng thân Xu-pha-nu-vông.

PS: À, vừa mới nảy ra 1 cái tên Lào nữa, là Bun-Thoong, lớp trưởng lớp Lào - Căm-pu-chia khóa 17 thông tin. Còn nhớ là vì ngày dạy họ (từ 1986), một hôm tôi dạy cấu trúc máy điện báo T-51, nói cái cam này quay, gạt cần nọ sang phải, nói xong quay phắt xuống lớp hỏi Anh Bun-Thoong, tay nào tay phải? Giơ phắt tay trái lên mới kinh. Tôi bèn úp mặt vào bảng, giơ tay phải lên cho anh ấy nhìn cho rõ, bảo Đây là tay phải, tay cầm bút nhé! Vâng vâng dạ dạ, thoáng 1 lúc sau, chỉ 15 phút thôi, đến đoạn có nói đến bên phải, tôi lại hỏi đánh độp Anh Bun-Thoong, tay nào tay phải? Lại giơ tay trái lên, đúng là bó giáo lai hàng. Bây giờ nghe nói làm to bên Lào. Lớp ấy tôi còn có 1 học trò người Cambodia có nhiều kỷ niệm, giờ vẫn còn liên lạc, cậu ấy bây giờ đã là trung tướng quân đội CPC rồi, dịp kỷ niệm năm ngoái có sang VN dự hội trường, cùng với 2 cậu khác, 1 đại tá, 1 thiếu tướng, thày trò gặp nhau mừng vui khôn xiết, tôi còn mò cả ra KS các cậu ấy ở, đặt tiệc đãi các học trò cũ nữa.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 06-09-2012 thời gian gửi bài 12:05
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
baodung (06-09-2012)