Trích:
Nina viết
Cái này các bạn đang học ở Nga sẽ trả lời tốt hơn, nhưng hồi mình đi học thì chỉ cần một dịp hơi trang trọng một chút là các bạn nam trong lớp mặc veston rồi (ví dụ đi thi, dự sinh nhật, đi nhà hát chẳng hạn). Các bạn cũng có thể thấy, nhân viên công sở ở Nga mặc vest khá nhiều.
|

đi cái gì mặc vest thế hả chị,đi dự sinh nhật bạn bè mà khổ thế ,lại còn đi thi nữa cũng vest nốt...

nhưng em nghĩ đấy là thời ngày xưa chị Nina học thôi,bây giờ chắc không còn gò bó như thế nữa rồi

,mà em nghĩ nếu đi 1 2 năm rồi về thăm nhà thì khỏi cần may bây giờ,đang cấp tập thế này chắc may không tiện.Lễ hội gì quá trang trọng chắc 1 2 năm đầu chẳng có đâu,ví như tốt nghiệp thì mjh không rồi


,lúc nào về may chắc tiện hơn
